Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2024

Chẳng biết làm sao?!

 

Chẳng biết làm sao?!

Mười năm – như thoáng chốc
Mà tóc đã phai màu
Gió như cứ lao xao
Cho thời gian lặng lẽ.

Đâu rồi thời tuổi trẻ
Đâu rồi thời thanh xuân?


Chợt khoé mắt rưng rưng
Cho môi chừng thấy mặn!
Mười năm – nhiều xa vắng
Mười năm – nhiều lao đao


Cũng chẳng biết làm sao
Cho lòng mình tĩnh lặng?!

Tú_Yên
(30-08-2024)

Nhớ mãi ơn Người!

 * Viết cho một Người rất thân – và đã rất xa…rất xa…!

Thơ Phổ Nhạc - Còn nhớ hay quên?

* Thơ Tú_Yên – AI Phổ Nhạc