Mưa rơi
Rơi giữa chừng trời
Đếm mưa hay đếm lối đời mù tăm ?
Một thời khuất lấp xa xăm
Lặng chìm trong cõi trăm năm - muộn phiền.
Tú_Yên
(23-06-2013)
Nhãn
- *- Những tập thơ
- 1- Tập thơ "Thoáng phù vân"
- 2- Truyện thơ "Cháu của Bà"
- 3- Duy Anh vẽ
- 4- Tập thơ "Bà và Cháu"
- 5- Truyện thơ "Lời cho Mây"
- 6- Lãng đãng Tà huy
- 6- Xin chút yên bình
- 7- Truyện thơ "Lời của Gió"
- 8- Giảm stress bằng thơ
- 9- Nói dóc chơi
- Ảnh
- Ẩm thực
- Biên khảo
- Buồn
- Cảm nhận thơ
- Câu Đối
- Chùm thơ
- Chùm thơ "Có lẽ..."
- Con Chó Vện
- Đọc thơ Sáng tác
- Góc nhỏ yêu thương
- Hát một mình
- Hoa Dừa trắng - Ảnh & Thơ
- Hoa nhà Tôi
- Lời muốn nói
- Một góc Quê Hương
- Một thời để nhớ
- Mùa Thu
- Mùa Xuân
- Mưa
- Nắng
- Nghiệm khúc
- Như Làn Gió
- Nói chuyện một mình
- Quê hương
- Sáng tác theo nội dung yêu cầu
- Tản mạn
- Thi tập "Chỉ là...Tình thơ"
- Thơ Cảm tác...
- Thơ cho Chị
- Thơ cho Người...
- Thơ ĐỐ
- Thơ Haiku
- Thơ Tranh
- Thơ Tú_Yên phổ Nhạc
- Thơ_Đời
- Thơ_Hoa
- Tình thơ
- Tình thơ Phi Khanh
- Trăng
- Truyện thơ
- Tú_Yên vẽ
- Văn
- Vidéo
- Viết cho Cháu
- Viết cho Con
- Vu vơ luật Đường
- Vu vơ Tình thơ
- WinWin nhà Tôi
- Xương Rồng Bát Tiên
Hiển thị các bài đăng có nhãn Mưa. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Mưa. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Hai, 18 tháng 5, 2015
Thứ Năm, 14 tháng 5, 2015
Tháng mười - mưa...
Tháng mười...
Mưa rơi…mưa rơi
Cho lòng chơi vơi...chơi vơi
Chiều xưa ai qua ngang ngõ
Giờ xa - xa khuất ven trời
Tháng mười…
Mênh mông - mênh mông
Về đâu
Ơi sông
Ơi sông
Cuối nguồn còn ai ngóng đợi
Chờ chi xuôi mãi theo dòng
Tháng mười cô liêu - cô liêu
Lưng trời mưa rơi liêu xiêu
Tìm đâu tháng ngày năm ấy
Mây đi bỏ quên bóng chiều
Mưa rơi - mưa rơi rất nhiều
Tú_Yên
(17-10-2012)
Mưa rơi…mưa rơi
Cho lòng chơi vơi...chơi vơi
Chiều xưa ai qua ngang ngõ
Giờ xa - xa khuất ven trời
Tháng mười…
Mênh mông - mênh mông
Về đâu
Ơi sông
Ơi sông
Cuối nguồn còn ai ngóng đợi
Chờ chi xuôi mãi theo dòng
Tháng mười cô liêu - cô liêu
Lưng trời mưa rơi liêu xiêu
Tìm đâu tháng ngày năm ấy
Mây đi bỏ quên bóng chiều
Mưa rơi - mưa rơi rất nhiều
Tú_Yên
(17-10-2012)
Thứ Tư, 13 tháng 5, 2015
Thơ chỉ là thơ
Thì là thế !
Thơ là thơ thôi đó
Như chiều tàn
…bóng đổ
Dáng em nghiêng
Trời bất chợt rũ buồn theo cánh gió
Mưa lặng thầm
Rơi xuống cõi an nhiên ?
Thì là thế !
Anh nầy.
Sao (ác quá)
Cầu chi mưa cho ướt tóc người ta
Giọt tí tách
Làm lá vàng xao xác
Rớt bên thềm
Mộng mị cả câu ca
Mưa mấy hạt ?
Cho em buồn mấy lúc
Có điều gì thúc giục giữa tâm can ?
Chiều phai nắng
Chim mất đàn - ngơ ngác
Em tìm hoài
Mà thơ bỏ đi hoang.
Em không biết
Hình như...
Mưa...khóc đấy
Cũng giống anh - lạc mãi bước chân đời
Trời xám ngắt
Mưa sầu tư - hoen lệ
Anh chờ gì ?
Chờ mãi...
Hỡi - Anh ơi !
Tú_Yên
(20-05-2012)
Thơ là thơ thôi đó
Như chiều tàn
…bóng đổ
Dáng em nghiêng
Trời bất chợt rũ buồn theo cánh gió
Mưa lặng thầm
Rơi xuống cõi an nhiên ?
Thì là thế !
Anh nầy.
Sao (ác quá)
Cầu chi mưa cho ướt tóc người ta
Giọt tí tách
Làm lá vàng xao xác
Rớt bên thềm
Mộng mị cả câu ca
Mưa mấy hạt ?
Cho em buồn mấy lúc
Có điều gì thúc giục giữa tâm can ?
Chiều phai nắng
Chim mất đàn - ngơ ngác
Em tìm hoài
Mà thơ bỏ đi hoang.
Em không biết
Hình như...
Mưa...khóc đấy
Cũng giống anh - lạc mãi bước chân đời
Trời xám ngắt
Mưa sầu tư - hoen lệ
Anh chờ gì ?
Chờ mãi...
Hỡi - Anh ơi !
Tú_Yên
(20-05-2012)
Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2015
Thế là...
Cuối trời
Lạc mất vì Sao
Bóng ai đơn lẻ lạc vào mênh mông
Khói sương lạc mất giữa dòng
Thời gian trôi
Cánh Nhạn hồng - về đâu ?
Thế là...
Sóng bủa sông sâu
Thế là...
Mưa rớt giọt Ngâu - lạnh lùng.
Tú_Yên
(15-06-2011)
Lạc mất vì Sao
Bóng ai đơn lẻ lạc vào mênh mông
Khói sương lạc mất giữa dòng
Thời gian trôi
Cánh Nhạn hồng - về đâu ?
Thế là...
Sóng bủa sông sâu
Thế là...
Mưa rớt giọt Ngâu - lạnh lùng.
Tú_Yên
(15-06-2011)
Vô tình
Vô tình như giọt mưa Ngâu
Bỗng dưng lại để nặng sầu người dưng
Hạt buồn
Bỗng dưng lại để nặng sầu người dưng
Hạt buồn
rơi...
rớt
...rưng rưng
Mưa ơi !
Mưa hỡi !
Có ngừng được không ?
Ngâu về...
Se sắt
Mưa ơi !
Mưa hỡi !
Có ngừng được không ?
Ngâu về...
Se sắt
Nặng lòng
Người dưng đi_đến
Người dưng đi_đến
- vẫn không là gì !!
Tú_Yên
(15-06-2011)
Tú_Yên
(15-06-2011)
Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015
Ru hờ...trăm năm
Trời mưa
Mưa…
Lại trời mưa
Nghiêng nghiêng từng giọt lưa thưa khắp trời
Nặng lòng chi lắm
Tôi ơi !
Trang thơ buồn vẫn nghìn đời bơ vơ.
Một cung đàn
Một giấc mơ
Vọng ngân là tiếng ru hờ - trăm năm.
Tú_Yên
(30-09-2010)
Mưa…
Lại trời mưa
Nghiêng nghiêng từng giọt lưa thưa khắp trời
Nặng lòng chi lắm
Tôi ơi !
Trang thơ buồn vẫn nghìn đời bơ vơ.
Một cung đàn
Một giấc mơ
Vọng ngân là tiếng ru hờ - trăm năm.
Tú_Yên
(30-09-2010)
Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2015
Mưa
Mưa nhiều trời đất tối om
Nắng quê trốn mất
Nên hồn đi hoang
Nẻo đời vắng tiếng tình tang
Câu thơ như cũng lang thang - bỏ mình.
Tú_Yên
(11-08-2010)
Nắng quê trốn mất
Nên hồn đi hoang
Nẻo đời vắng tiếng tình tang
Câu thơ như cũng lang thang - bỏ mình.
Tú_Yên
(11-08-2010)
Thứ Ba, 14 tháng 4, 2015
Mưa ?
Là mưa
Mai nữa vẫn còn
Hạt rơi từng hạt thật tròn trên tay
Mưa làm ướt hết tóc mai
Ướt luôn cả khoảng đường dài - em qua.
Chắc là mưa ghét...đấy mà
Giọt dài
Giọt dắn
cứ sa khắp trời
Thôi đừng rơi nữa - mưa ơi
Hắt hiu.
Nên nắng đi chơi - mất rồi !
Tú_Yên
(27-03-2010)
Mai nữa vẫn còn
Hạt rơi từng hạt thật tròn trên tay
Mưa làm ướt hết tóc mai
Ướt luôn cả khoảng đường dài - em qua.
Chắc là mưa ghét...đấy mà
Giọt dài
Giọt dắn
cứ sa khắp trời
Thôi đừng rơi nữa - mưa ơi
Hắt hiu.
Nên nắng đi chơi - mất rồi !
Tú_Yên
(27-03-2010)
Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015
Mưa ?
Giữa trời, người muốn "làm mưa" ?
Giọt dài_giọt dắn...
Nhớ chừa em ra
Đừng mà làm ướt "người ta"
Mi hoen - nào biết lệ nhòa hay mưa ?
Hạt mong manh
Hạt lưa thưa
Làm trời không nắng - làm trưa cũng buồn
Mưa chi ướt hết cánh Chuồn
Tẻo teo mà lại cứ luôn - nao lòng
Đừng làm mưa nữa - nghe không ?
Tú_Yên
(25-03-2010)
Giọt dài_giọt dắn...
Nhớ chừa em ra
Đừng mà làm ướt "người ta"
Mi hoen - nào biết lệ nhòa hay mưa ?
Hạt mong manh
Hạt lưa thưa
Làm trời không nắng - làm trưa cũng buồn
Mưa chi ướt hết cánh Chuồn
Tẻo teo mà lại cứ luôn - nao lòng
Đừng làm mưa nữa - nghe không ?
Tú_Yên
(25-03-2010)
Mưa...
Mưa chi ?
Mưa mãi
Mưa hoài
Mưa cho bóng nắng chiều phai - mất rồi.
Mưa chi ?
Ướt chổ em ngồi
Ướt luôn cả mảnh trăng trời - trong veo.
Tú_Yên
(15-03-2010)
Mưa mãi
Mưa hoài
Mưa cho bóng nắng chiều phai - mất rồi.
Mưa chi ?
Ướt chổ em ngồi
Ướt luôn cả mảnh trăng trời - trong veo.
Tú_Yên
(15-03-2010)
Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2015
Thế là...
Thế là thơ ướt hết trơn
Ướt luôn một chút tình mơn man - tình
Mưa chi ?
Mưa đổ thình lình
Để cho con nắng giật mình - đi rong.
Thế là có kẻ ngồi trông
Hạt to
Hạt nhỏ…
Mênh mông - u hoài.
Mưa rơi...
Hạt vắn
Hạt dài
Sắt se chi, để cho ai - hết hồn
Thơ rơi...
Rơi giữa hoàng hôn
Ướt thơ...
Nên dạ bồn chồn - vu vơ.
Tú_Yên
(08-01-2010)
Ướt luôn một chút tình mơn man - tình
Mưa chi ?
Mưa đổ thình lình
Để cho con nắng giật mình - đi rong.
Thế là có kẻ ngồi trông
Hạt to
Hạt nhỏ…
Mênh mông - u hoài.
Mưa rơi...
Hạt vắn
Hạt dài
Sắt se chi, để cho ai - hết hồn
Thơ rơi...
Rơi giữa hoàng hôn
Ướt thơ...
Nên dạ bồn chồn - vu vơ.
Tú_Yên
(08-01-2010)
Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2015
Thưa anh
Trời mưa
Mưa...
Rớt bên thềm
Lao xao theo gió
Cho mềm lời ru.
Một ngày
Buồn tựa thiên thu
Trời giăng đầy những mây mù
Thưa anh.
Tú_Yên
(19-12-2009)
Mưa...
Rớt bên thềm
Lao xao theo gió
Cho mềm lời ru.
Một ngày
Buồn tựa thiên thu
Trời giăng đầy những mây mù
Thưa anh.
Tú_Yên
(19-12-2009)
Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2015
Mưa giông...
Trước nhà
Đào đã trổ bông
Mưa giông tơi tả
màu hồng cũng phai
Niềm vui thấp thoáng xa bay
Thu vàng mấy độ
…lắt lay - mất rồi !
Tú_Yên
(23-09-2009)
Đào đã trổ bông
Mưa giông tơi tả
màu hồng cũng phai
Niềm vui thấp thoáng xa bay
Thu vàng mấy độ
…lắt lay - mất rồi !
Tú_Yên
(23-09-2009)
Lục bát...co ro
Trời mưa
Mưa...
Lại trời mưa
Cho mây với gió đong đưa giữa vời
Ngàn xa...
Con sóng rong chơi
Mà câu lục bát giữa đời - co ro.
Tú_Yên
(22-09-2009)
Mưa...
Lại trời mưa
Cho mây với gió đong đưa giữa vời
Ngàn xa...
Con sóng rong chơi
Mà câu lục bát giữa đời - co ro.
Tú_Yên
(22-09-2009)
Mưa bay
Mưa bay
Phố thị nhạt nhòa
Người đi bỏ lại bài ca tình nồng
Mây trời trôi mãi tầng không
Hoàng hôn tím lẫn vào dòng thời gian.
Tú_Yên
(13-09-2009)
Phố thị nhạt nhòa
Người đi bỏ lại bài ca tình nồng
Mây trời trôi mãi tầng không
Hoàng hôn tím lẫn vào dòng thời gian.
Tú_Yên
(13-09-2009)
Thứ Năm, 26 tháng 3, 2015
Về thôi Ngâu ơi !
Không là duyên đầu cũng chẳng phải tình sau
Chỉ là chút sầu vương lên khóe mắt
Ngày tháng năm - muôn đời luôn rất thật
Theo vòng quay cứ mãi mất dần đi
Rồi má phai hồng
Môi bớt thắm xinh
Và luôn cả khoảng thời gian ăm ắp mộng xuân thì
Dù cố níu mà cứ hoài rơi tuột
Mưa Ngâu chưa về
Sao trùng trùng giá buốt
Ngày chậm dần mà tờ lịch lại vội vàng rơi
Tháng bảy đây rồi
Tôi thầm gọi mãi không thôi
Khi rưng rức tiếc một lời hẹn ước
Về thôi Ngâu ơi !
Cho Quạ đen bắc cầu Ô Thước
Để Chức Nữ_Ngưu Lang lại được sum vầy
Cho trời xanh bảng lảng những vầng mây
Cho làn gió nhẹ đùa con sóng biếc
Năm tháng trôi đi
Đi xa biền biệt
Tuổi về đâu ?
Và ta lại về đâu ?
Mưa rơi buồn
Rơi…
Từng giọt mưa Ngâu
Hỏi người ở phương nào có thấy ?
Chẳng là gì sao chông chênh đến vậy ?
Ngày dần qua
Và lịch lại dần rơi.
Vẫn cứ gọi thầm: Tôi của tôi ơi !
Loanh quanh mãi cũng chỉ mình với bóng
Bâng khuâng
Vô vọng
Tháng bảy rồi
Lại chưa thấy mưa Ngâu.
Tú_Yên
(08-08-2009)
Chỉ là chút sầu vương lên khóe mắt
Ngày tháng năm - muôn đời luôn rất thật
Theo vòng quay cứ mãi mất dần đi
Rồi má phai hồng
Môi bớt thắm xinh
Và luôn cả khoảng thời gian ăm ắp mộng xuân thì
Dù cố níu mà cứ hoài rơi tuột
Mưa Ngâu chưa về
Sao trùng trùng giá buốt
Ngày chậm dần mà tờ lịch lại vội vàng rơi
Tháng bảy đây rồi
Tôi thầm gọi mãi không thôi
Khi rưng rức tiếc một lời hẹn ước
Về thôi Ngâu ơi !
Cho Quạ đen bắc cầu Ô Thước
Để Chức Nữ_Ngưu Lang lại được sum vầy
Cho trời xanh bảng lảng những vầng mây
Cho làn gió nhẹ đùa con sóng biếc
Năm tháng trôi đi
Đi xa biền biệt
Tuổi về đâu ?
Và ta lại về đâu ?
Mưa rơi buồn
Rơi…
Từng giọt mưa Ngâu
Hỏi người ở phương nào có thấy ?
Chẳng là gì sao chông chênh đến vậy ?
Ngày dần qua
Và lịch lại dần rơi.
Vẫn cứ gọi thầm: Tôi của tôi ơi !
Loanh quanh mãi cũng chỉ mình với bóng
Bâng khuâng
Vô vọng
Tháng bảy rồi
Lại chưa thấy mưa Ngâu.
Tú_Yên
(08-08-2009)
Thứ Tư, 25 tháng 3, 2015
Ngược_Xuôi - nỗi nhớ...
Ngược_Xuôi - nỗi nhớ về đâu ?
Mưa bay ngang cửa...
Mưa Ngâu đó mà
Người xa...ngàn dặm quan hà
Ta bâng khuâng
Chỉ mặn mà cùng thơ.
Ngược_Xuôi - nỗi nhớ ngẩn ngơ
Đi đâu tìm lại một bờ bến vui ?
Mưa Ngâu
Rơi giọt...ngâm ngùi.
Tú_Yên
(16-07-2009)
Mưa bay ngang cửa...
Mưa Ngâu đó mà
Người xa...ngàn dặm quan hà
Ta bâng khuâng
Chỉ mặn mà cùng thơ.
Ngược_Xuôi - nỗi nhớ ngẩn ngơ
Đi đâu tìm lại một bờ bến vui ?
Mưa Ngâu
Rơi giọt...ngâm ngùi.
Tú_Yên
(16-07-2009)
Thứ Ba, 24 tháng 3, 2015
Chiều nay
Chiều nay
Mưa ướt thơ rồi
Chỉ còn lại đó một trời hư hao
Mưa buồn !
Buồn đến thế sao ?
Hạt rơi...
rơi...
để lạnh vào hồn ta
Chiều nay
Mưa
lại mưa qua...
Ướt thơ
Ướt cả luôn ta - thình lình.
Tú_Yên
(01-05-2009)
Mưa ướt thơ rồi
Chỉ còn lại đó một trời hư hao
Mưa buồn !
Buồn đến thế sao ?
Hạt rơi...
rơi...
để lạnh vào hồn ta
Chiều nay
Mưa
lại mưa qua...
Ướt thơ
Ướt cả luôn ta - thình lình.
Tú_Yên
(01-05-2009)
Mưa…
Mưa rơi
Hạt nhớ bộn bề
Có trôi đi hết cơn mê muộn màng
Có làm đời bớt hoang mang
Có vơi đi những xốn xang trong lòng ?
Mưa à !
Hiểu được ta không ?
Tú_Yên
(01-05-2009)
Hạt nhớ bộn bề
Có trôi đi hết cơn mê muộn màng
Có làm đời bớt hoang mang
Có vơi đi những xốn xang trong lòng ?
Mưa à !
Hiểu được ta không ?
Tú_Yên
(01-05-2009)
Còn chăng ?
Người về
Đi giữa cơn mưa
Tí ta...tí tách...
Giọt thưa
Giọt dầy
Còn chăng giấc mộng vơi_đầy
Hương xưa ngày cũ nơi nầy
...còn chăng ?
Tú_Yên
(30-04-2009)
Đi giữa cơn mưa
Tí ta...tí tách...
Giọt thưa
Giọt dầy
Còn chăng giấc mộng vơi_đầy
Hương xưa ngày cũ nơi nầy
...còn chăng ?
Tú_Yên
(30-04-2009)
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)