Hiển thị các bài đăng có nhãn 8- Giảm stress bằng thơ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn 8- Giảm stress bằng thơ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 4 tháng 1, 2024

...Giả từ


Giảm Stress bằng thơ

Đầu năm
Giảm Stress bằng thơ
Để xem con chữ hay mơ – thả lòng…

Thả lòng vào chốn hư không
Cho trôi đi hết…mênh mông những buồn!

Tú_Yên
(05-01-2024)














Thứ Tư, 14 tháng 6, 2023

Giảm Stress bằng thơ

 



Giảm Stress bằng thơ

Người khoe: lắm trí, nhiều tài
Còn Tôi chỉ biết
1, 2
i, t (ờ)

Buồn buồn – bày đặt viết thơ
Phải mò từng chữ i, t (ờ)…
Khổ ghê!

Tú_Yên
(23-10-2022)


Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Giảm Stress bằng thơ

Thơ viết rất lâu rồi nhưng mãi vẫn nằm yên nơi góc chòi hiu quạnh.
Thôi thì đem ra…để đọc lại…
Rồi bất chợt nhận ra rằng: Mình đã từng có những ý nghĩ như thế.

Ý thì hơi tiêu cực
Câu_chữ lại khá làm xàm…
Nhưng có lẽ chính nhờ vậy mà đôi khi lại thấy giảm stress được chút chút đó chứ?

Chỉ là những suy nghĩ trong một lúc buồn chán nào đấy khi nhìn thấy mấy chuyện dài khó nói trên mạng ảo. HiHiii…
Cũng chẳng dám nói ai – biết đâu mình cũng có trong đó. HiHiiiiii…

Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2018

Xem chơi - giảm stress


WinBoy nhà Tui.

IMG_0708

Nhiều chuyện xem ra giống y như WinBoy nhà tui.
– Từ dưới thềm phóng lên – va đầu vào bậc thềm muốn bể trán (vì canh tọa độ không chính xác)
– Từ trên phóng xuống quá nhanh nên trượt ngực xuống đất gần…ná thở
– Đá banh – đội mỏ cực kỳ siêu…đi banh cực kỳ hay…cạp banh nhìn mắc cười muốn…bể bụng…

Nói chung WinBoy nhà Tui ôm đồm hết mọi chuyện của các Boss “bá đạo” trong clip nầy.

mc1

https://www.facebook.com/watch/?v=2074039986181962

Giảm stress bằng thơ

Buồn buồn – giảm stress bằng thơ
Để xem con chữ hay mơ – buồn buồn.

c32

Lẳng lng…

Lẳng lặng mà xem Ốc mượn hồn
Rộn ràng cuối bãi lúc hoàng hôn
Lăng xăng kéo nhóm cùng đi dạo
Líu tíu bên đời khoe cái khôn.


Thứ Năm, 21 tháng 9, 2017

Không…

bien7

Không tiền – nhưng có bình yên
Không mơ mà lại được duyên ngôn từ
Không còn cay đắng ảo hư 
Không nghe trí não buồn như nắng tà

Không người trách móc, kêu ca…
Nên tâm thanh tịnh – và ta yêu đời.

Tú_Yên
(2017)

Thứ Sáu, 7 tháng 4, 2017

Cát bụi…

dentrg55

Hơn thua chi lắm cũng thành ma
Vất vưởng sơn lâm chẳng mái nhà
Sống hám lợi danh , nhiều ích kỷ
Chết rồi cát bụi phủ thân ta !

Tú_Yên
(05-04-2017)

Thứ Ba, 4 tháng 10, 2016

Chán! - Nằm mơ

16

Tôi thấy trần gian – chán quá hà
Cả đời chỉ mỗi chuyện (rên, la)
Sáng lo cơm áo mà xanh mặt
Chiều chạy tiền tiêu – muốn té phà.

Tú_Yên
(02-10-2016)



https://tuyen10468.files.wordpress.com/2016/10/cop.jpg

Nằm mơ

Nằm mơ thấy Cọp trong nhà 

Cọp lớn 
Cọp bé 
Cọp già 
Cọp con

Cọp hiền như thể Cừu non 
Quấn qua quấn quýt, lon ton theo mình

Cọp nuôi cũng rất chí tình 
Biết thương cô chủ (một mình buồn hiu) 
Loanh quanh bên cạnh sáng chiều 
Nũng na nũng nịu như miu hiền lành

Nằm mơ thấy cánh rừng xanh 
Cạnh bên đường nhỏ (vòng quanh xóm mình) 
Cánh rừng thấy cũng xinh xinh 
Cây cành chi chít, rập rình lá hoa

Rừng gần lắm – chứ không xa 
Ta đưa Cọp lớn lân la săn mồi 
Cái hang – Cọp đã thấy rồi 
Chỉ vồ một phát – chết toi...(con gì?)

Tự dưng mình lại bỏ đi 
Có con Cọp bé tức thì chạy theo 
Màu lông trắng sáng tựa mèo 
Dể thương như thể con heo ú nần

Cọp già dường sợ mất phần 
Lập tức tíu tít đến gần cạnh bên 


Loài mãnh thú – lại keo sơn 
Vạn lần hơn kẻ nghĩa nhơn (dối lừa)

Tú_Yên 

(4g sáng, đêm 10-10-2016)

Thứ Hai, 12 tháng 9, 2016

Nghiệm khúc

3scuc

Rất nhiều người mượn mạng ảo rong chơi
Nên tâm trí lả lơi, buông toàn lời bỡn cợt
Thơ tình ái…thả nhầm nơi – trớt quớt
Tiếng trêu đùa hời hợt đến…vô duyên.


Thứ Tư, 31 tháng 8, 2016

Tự dưng

1
Tự dưng lại muốn làm thơ quạu
Chắc tại bao năm cứ dịu dàng
Hay vì đời lắm trái ngang
Cho nên con chữ quay sang rối nùi ?

Tú_Yên
(31-08-2016)

Thứ Ba, 23 tháng 8, 2016

Cũng rồi…

mthu17

Người ta lắm của nhiều tiền
Cho nên tụ tập liền liền – rong chơi
Tôi thì…túi rỗng – buồn ơi !
Thẩn thơ ngồi ngắm bóng thời gian qua

Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2016

Bỗng nhiên

7ad8e-n-8

Bỗng nhiên - tự sự một mình
Gẫm suy mấy chuyện chùng chình - nhiêu khê
Ở đời đừng có thích…mê
Cái gì cũng cứ hề hề…là xong.

Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2016

Chán ơi !

trve12
Ngày xưa xinh đẹp như hoa
Mắt xanh, môi thắm mặn mà dễ thương
Rối lòng người - sợi tơ vương
Vướng chân bao kẻ trên đường lại_qua

Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2016

Tự dưng

DAnh2
Tự dưng

Tự dưng nghĩ cũng tức cười

Thiên: Trời
Địa: Đất
Nhân: Người
và: Ta
Có thần thánh
có quỷ ma
Lại thêm rác rưởi…ngọc ngà…và thơ

Thơ thì viết để ươm mơ
Rác rưởi: đổ bỏ
Ngọc - ơ…để dành.

Tú_Yên

(04-01-2010)


Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2015

Thơ chỉ là thơ ?

45b08-mayphuongnao

Thơ chỉ là thơ

Thơ chỉ là thơ thôi đó mà
Như mây theo gió giữa ngàn xa
Như ngày đang nắng mà mưa đến
Như ánh thiều quang bị phủ nhòa