Tháng 9 về
Tháng 9 về
Thu sắp hết hay chưa?
Mà mưa vẫn cứ mưa – đêm_ngày rả rích
Tháng 9 như ru làm lòng người thấy thích
Thích nét mượt mà những chiếc lá vàng mơ.
Tháng 9 về
Tôi lại viết bài thơ
Thơ tháng 9 như đợi chờ Lễ hội
Là Tết Trung Thu – làm trẻ con bối rối
Chẳng biết chọn gì cho ngày của thiếu nhi?
Tháng 9 về
Và ngày lại qua đi
Cho quá khứ – vẫn thầm thì…quên_nhớ
Tháng 9 bâng khuâng – lòng dường như trăn trở
Bởi tháng 9 về hay gợi nhớ “điều quên”.
Tháng 9 về
Cảm xúc cứ chông chênh
Quên hay nhớ lại bồng bềnh trong trí
Nhớ hay quên – lòng vòng bao nếp nghĩ
Tháng 9 về
Mộng mị quá đi thôi.
Tháng 9 về…
Năm_tháng lại dần trôi.
Tú_Yên
(01-09-2024)
Nhãn
- *- Những tập thơ
- 1- Tập thơ "Thoáng phù vân"
- 2- Truyện thơ "Cháu của Bà"
- 3- Duy Anh vẽ
- 4- Tập thơ "Bà và Cháu"
- 5- Truyện thơ "Lời cho Mây"
- 6- Lãng đãng Tà huy
- 6- Xin chút yên bình
- 7- Truyện thơ "Lời của Gió"
- 8- Giảm stress bằng thơ
- 9- Nói dóc chơi
- Ảnh
- Ẩm thực
- Biên khảo
- Buồn
- Cảm nhận thơ
- Câu Đối
- Chùm thơ
- Chùm thơ "Có lẽ..."
- Con Chó Vện
- Đọc thơ Sáng tác
- Góc nhỏ yêu thương
- Hát một mình
- Hoa Dừa trắng - Ảnh & Thơ
- Hoa nhà Tôi
- Lời muốn nói
- Một góc Quê Hương
- Một thời để nhớ
- Mùa Thu
- Mùa Xuân
- Mưa
- Nắng
- Nghiệm khúc
- Như Làn Gió
- Nói chuyện một mình
- Quê hương
- Sáng tác theo nội dung yêu cầu
- Tản mạn
- Thi tập "Chỉ là...Tình thơ"
- Thơ Cảm tác...
- Thơ cho Chị
- Thơ cho Người...
- Thơ ĐỐ
- Thơ Haiku
- Thơ Tranh
- Thơ Tú_Yên phổ Nhạc
- Thơ_Đời
- Thơ_Hoa
- Tình thơ
- Tình thơ Phi Khanh
- Trăng
- Truyện thơ
- Tú_Yên vẽ
- Văn
- Vidéo
- Viết cho Cháu
- Viết cho Con
- Vu vơ luật Đường
- Vu vơ Tình thơ
- WinWin nhà Tôi
- Xương Rồng Bát Tiên
Hiển thị các bài đăng có nhãn Mùa Thu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Mùa Thu. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Hai, 2 tháng 9, 2024
Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2020
Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2016
Mưa Thu

Bên thềm lất phất…rơi…rơi
Dường như có gì trong gió
Làm mưa lên tiếng ru hời
Thứ Năm, 3 tháng 11, 2016
Khe khẽ thu đi

Là bấy mùa thu cứ trôi
Bao nhiêu hạt mưa hối hả
Tung tăng rơi giữa chừng trời
Thứ Năm, 14 tháng 5, 2015
Rơi
Vẫn là một thoáng - tìm quên
Mượn bao câu chữ lênh đênh đở buồn
Từ ngày Trầu đoạn tiếng thương
Phôi pha cùng khúc tiêu tương - mây trời
Lạc vần
Thơ lắm hợt hời
Bơ vơ rơi giữa trùng khơi - ngút ngàn
Để rồi thu mới dần sang
Chiều buông cho chiếc lá vàng - ngẩn ngơ !
Tú_Yên
(06-11-2012)
Mượn bao câu chữ lênh đênh đở buồn
Từ ngày Trầu đoạn tiếng thương
Phôi pha cùng khúc tiêu tương - mây trời
Lạc vần
Thơ lắm hợt hời
Bơ vơ rơi giữa trùng khơi - ngút ngàn
Để rồi thu mới dần sang
Chiều buông cho chiếc lá vàng - ngẩn ngơ !
Tú_Yên
(06-11-2012)
Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2015
Sông_Thu
Sông trôi trôi
Mưa rơi rơi
Lá về đâu để cho đời ngổn ngang ?
Rừng thu im
Bóng chiều loang
Trăng soi đáy nước
Võ vàng tầng không
Sông_mưa
Mưa nối đôi dòng...
Ngược_xuôi
Cho bến rối lòng - bến ơi !
Bạt ngàn
Con sóng xa khơi
Sông_Thu hiu hắt
...cõi đời - hắt hiu.
Tú_Yên
(13-09-2011)
Mưa rơi rơi
Lá về đâu để cho đời ngổn ngang ?
Rừng thu im
Bóng chiều loang
Trăng soi đáy nước
Võ vàng tầng không
Sông_mưa
Mưa nối đôi dòng...
Ngược_xuôi
Cho bến rối lòng - bến ơi !
Bạt ngàn
Con sóng xa khơi
Sông_Thu hiu hắt
...cõi đời - hắt hiu.
Tú_Yên
(13-09-2011)
Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015
Có một điều...
Lá trên cành vẫn luôn xanh biêng biếc
Người nhớ người da diết vậy hay sao ?
Mùa mưa về từng hạt vẫn rơi mau
Tháng chín chông chênh ngập đầy bão tố
Gió có giật tung những buồn vui, đau khổ
Để thả trôi cùng dòng nước lũ trào dâng ?
Lá trên cành - lá hỡi có bâng khuâng ?
Sao cứ đong đưa theo tháng ngày lặng lẽ
Sao lại luôn bay giữa dòng đời quạnh quẽ
Và rũ buồn, xao xác mãi nghìn năm ?
Có một điều
Một bóng
Một xa xăm...
Ta muốn nhặt mà cứ hoài rơi vỡ
Tất cả âm vang của cái thời bỡ ngỡ
Vẫn chòng chành theo nhịp thở mồ côi.
Có một điều...
Một điều rất xa xôi
Bất chợt đến
Bất chợt đi
Vội vàng quá thể
Tháng chín mưa nhiều
rơi...
rơi...
như lệ
Giọt lệ buồn lạnh lẽo giữa mùa Thu ?
Người xa người
Xa biệt cả lời ru
Của khúc tình ca dệt từ nỗi nhớ
Của những câu thơ
...xuyến xao
...ngờ ngợ...
Có một điều.
Chợt vỡ
...Vậy là thôi !
Tú_Yên
(30-09-2010)
Người nhớ người da diết vậy hay sao ?
Mùa mưa về từng hạt vẫn rơi mau
Tháng chín chông chênh ngập đầy bão tố
Gió có giật tung những buồn vui, đau khổ
Để thả trôi cùng dòng nước lũ trào dâng ?
Lá trên cành - lá hỡi có bâng khuâng ?
Sao cứ đong đưa theo tháng ngày lặng lẽ
Sao lại luôn bay giữa dòng đời quạnh quẽ
Và rũ buồn, xao xác mãi nghìn năm ?
Có một điều
Một bóng
Một xa xăm...
Ta muốn nhặt mà cứ hoài rơi vỡ
Tất cả âm vang của cái thời bỡ ngỡ
Vẫn chòng chành theo nhịp thở mồ côi.
Có một điều...
Một điều rất xa xôi
Bất chợt đến
Bất chợt đi
Vội vàng quá thể
Tháng chín mưa nhiều
rơi...
rơi...
như lệ
Giọt lệ buồn lạnh lẽo giữa mùa Thu ?
Người xa người
Xa biệt cả lời ru
Của khúc tình ca dệt từ nỗi nhớ
Của những câu thơ
...xuyến xao
...ngờ ngợ...
Có một điều.
Chợt vỡ
...Vậy là thôi !
Tú_Yên
(30-09-2010)
Đêm Trăng Thu
Tháng tám !
Thời tiết như cũng dịu dàng hơn để đón chờ một vầng Trăng sáng
Đêm mơ hồ thinh lặng.
Gió nhẹ nhàng se sẽ lùa mây...
Trung Thu về...rơi nhẹ trên tay
Cho mắt em thơ như bất chợt ngời đầy niềm mơ ước
Dẫu nắng
Dẫu mưa
Vầng Trăng Thu vẫn êm đềm nhẹ lướt giữa trời cao...soi bóng nước...lượn lờ...
Trung Thu đến rồi.
Và đó giấc mơ...
Giấc mơ cũ...tự bao giờ - nguyên vẹn ?
Đêm Trăng Thu
Vầng trăng treo lơ lửng
Giữa bầu trời trong veo
Dịu dàng và thơ mộng
Cho bao người nhìn theo...
Vầng trăng treo lơ lửng
Qua nghìn năm - nghìn năm
Khi xoe tròn…
Khi khuyết
Dẫu gần mà xa xăm.
Ánh trăng vàng ngan ngát
Gió đùa
...như đung đưa
Trăng muôn đời vẫn trẻ
Vẫn xinh qua bao mùa.
Trung Thu - trăng vành vạnh
Ngự giữa trời cao cao
Trải ánh vàng huyễn hoặc
Ươm trần gian sắc màu.
Đêm nay trăng tròn lắm
Cho đàn em tung tăng
Mùa vui về trẩy hội...
Hội Hoa đăng - đêm rằm.
…
Trên cao trăng lửng lơ nằm
Trần gian vui đón hội rằm - Trung Thu.
Tú_Yên
(18-09-2010)
Thời tiết như cũng dịu dàng hơn để đón chờ một vầng Trăng sáng
Đêm mơ hồ thinh lặng.
Gió nhẹ nhàng se sẽ lùa mây...
Trung Thu về...rơi nhẹ trên tay
Cho mắt em thơ như bất chợt ngời đầy niềm mơ ước
Dẫu nắng
Dẫu mưa
Vầng Trăng Thu vẫn êm đềm nhẹ lướt giữa trời cao...soi bóng nước...lượn lờ...
Trung Thu đến rồi.
Và đó giấc mơ...
Giấc mơ cũ...tự bao giờ - nguyên vẹn ?
Đêm Trăng Thu
Vầng trăng treo lơ lửng
Giữa bầu trời trong veo
Dịu dàng và thơ mộng
Cho bao người nhìn theo...
Vầng trăng treo lơ lửng
Qua nghìn năm - nghìn năm
Khi xoe tròn…
Khi khuyết
Dẫu gần mà xa xăm.
Ánh trăng vàng ngan ngát
Gió đùa
...như đung đưa
Trăng muôn đời vẫn trẻ
Vẫn xinh qua bao mùa.
Trung Thu - trăng vành vạnh
Ngự giữa trời cao cao
Trải ánh vàng huyễn hoặc
Ươm trần gian sắc màu.
Đêm nay trăng tròn lắm
Cho đàn em tung tăng
Mùa vui về trẩy hội...
Hội Hoa đăng - đêm rằm.
…
Trên cao trăng lửng lơ nằm
Trần gian vui đón hội rằm - Trung Thu.
Tú_Yên
(18-09-2010)
Vẫn là mùa Thu
Mùa thu...
Vẫn mãi là Thu
Lao xao cùng những tiếng ru - gió lùa
Xạc xào...
Cành lá nhẹ khua
Trăng đêm đã trải mấy mùa - lửng lơ ?
Em về...
Dệt nốt vần thơ
Ươm cho đầy...
Dẫu là mơ - muộn màng.
Ơi nầy Trăng !
Bóng Trăng vàng
Lung linh chi để...tình tang...sợi sầu ?
Rừng thưa...
Lá rụng về đâu ?
Níu Thu - em lấy
Mùa nào - cho anh ?
Tú_Yên
(18-09-2010)
Vẫn mãi là Thu
Lao xao cùng những tiếng ru - gió lùa
Xạc xào...
Cành lá nhẹ khua
Trăng đêm đã trải mấy mùa - lửng lơ ?
Em về...
Dệt nốt vần thơ
Ươm cho đầy...
Dẫu là mơ - muộn màng.
Ơi nầy Trăng !
Bóng Trăng vàng
Lung linh chi để...tình tang...sợi sầu ?
Rừng thưa...
Lá rụng về đâu ?
Níu Thu - em lấy
Mùa nào - cho anh ?
Tú_Yên
(18-09-2010)
Theo gió Thu sang
Từng sợi mỏng
Mỏng như đời...
Chợt mỏng
Theo gió lùa tỏa rộng giữa trần gian
Trong mây trời lồng lộng bóng Thu sang
Hoa trắng muốt
Tơ mịn màng - trắng muốt.
Đóa Bồ Công Anh
Yên bình bên cỏ mượt
Không nồng hương
Khoe sắc với bình minh
Chẳng lượt là
Kiêu hãnh đẹp xinh
Mà bình dị trong vô vàn...bình dị.
Màu hoa trắng
Trắng
…hàng bao thế kỷ
Giữa hoàng hôn, khép nép với nắng vàng
Vẫn luôn mãi đơn sơ và thầm lặng
Chiều về rồi
Se sẽ...
Gió Thu sang.
Tú_Yên
(04-09-2010)
Mỏng như đời...
Chợt mỏng
Theo gió lùa tỏa rộng giữa trần gian
Trong mây trời lồng lộng bóng Thu sang
Hoa trắng muốt
Tơ mịn màng - trắng muốt.
Đóa Bồ Công Anh
Yên bình bên cỏ mượt
Không nồng hương
Khoe sắc với bình minh
Chẳng lượt là
Kiêu hãnh đẹp xinh
Mà bình dị trong vô vàn...bình dị.
Màu hoa trắng
Trắng
…hàng bao thế kỷ
Giữa hoàng hôn, khép nép với nắng vàng
Vẫn luôn mãi đơn sơ và thầm lặng
Chiều về rồi
Se sẽ...
Gió Thu sang.
Tú_Yên
(04-09-2010)
Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2015
Đánh rớt vần thơ
Lá khô
Lá rụng ven đàng
Ta gom xác lá vắt ngang nỗi niềm
Nửa đời
Cứ mãi đi tìm
Vần thơ đánh rớt (nằm im chốn nào) ?
Lá khô
Lá rụng xạc xào
Cành trơ trụi nỗi nghẹn ngào...
Thế ư ?
Chẳng là...
Thu đã tàn thu
Lá xao xác
Lá...
lặng ru tiếng buồn ?
Nửa đời
Trôi với đêm suông
Nửa chông chênh
Giấu giọt tuôn mi sầu.
Ta tìm ?
Tìm đến bạc đầu
Vần thơ đánh rớt
Về đâu...
Mất rồi ?!
Tú_Yên
(22-02-2010)
Lá rụng ven đàng
Ta gom xác lá vắt ngang nỗi niềm
Nửa đời
Cứ mãi đi tìm
Vần thơ đánh rớt (nằm im chốn nào) ?
Lá khô
Lá rụng xạc xào
Cành trơ trụi nỗi nghẹn ngào...
Thế ư ?
Chẳng là...
Thu đã tàn thu
Lá xao xác
Lá...
lặng ru tiếng buồn ?
Nửa đời
Trôi với đêm suông
Nửa chông chênh
Giấu giọt tuôn mi sầu.
Ta tìm ?
Tìm đến bạc đầu
Vần thơ đánh rớt
Về đâu...
Mất rồi ?!
Tú_Yên
(22-02-2010)
Thu về...
Thu về...
Lá rụng nhiều chưa ?
Nghe như có bước chân thưa - xạc xào
Trời buồn !
Gió cũng lao xao
Người buồn như tự thuở nào - rất xa.
Vẩn vơ...
Mây bạc la đà
Bên trời...
Có ánh Sao sa - xuống trần.
Tú_Yên
(03-02-2010)
Lá rụng nhiều chưa ?
Nghe như có bước chân thưa - xạc xào
Trời buồn !
Gió cũng lao xao
Người buồn như tự thuở nào - rất xa.
Vẩn vơ...
Mây bạc la đà
Bên trời...
Có ánh Sao sa - xuống trần.
Tú_Yên
(03-02-2010)
Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2015
Có Thu nào
Có Thu nào
Màu lá chẳng vàng đâu ?
Và sợi khói lên trời không bảng lảng
Nắng dịu dàng vẫn long lanh sương sáng
Cho mắt ngươi xa một thoáng đượm buồn.
Có Thu nào
Mưa rả rích không tuôn ?
Rơi ướt áo và mộng thường lạnh giá
Người vẫn thế
Muôn đời xa
…xa quá
Ta chẳng được gì giữa nhớ và quên.
Bước chân đời ngàn thuở vẫn chông chênh
Đường trần gian luôn gập ghềnh thế đấy
Ngày tháng cũ sao xa xăm đến vậy ?
Trong mù tăm lại khắc khoải vô cùng.
Chiều về rồi
Đêm tối đến - mông lung...
Ta vẫn hỏi: có Thu nào - ở lại ?
Tú_Yên
(30-12-2009)
Màu lá chẳng vàng đâu ?
Và sợi khói lên trời không bảng lảng
Nắng dịu dàng vẫn long lanh sương sáng
Cho mắt ngươi xa một thoáng đượm buồn.
Có Thu nào
Mưa rả rích không tuôn ?
Rơi ướt áo và mộng thường lạnh giá
Người vẫn thế
Muôn đời xa
…xa quá
Ta chẳng được gì giữa nhớ và quên.
Bước chân đời ngàn thuở vẫn chông chênh
Đường trần gian luôn gập ghềnh thế đấy
Ngày tháng cũ sao xa xăm đến vậy ?
Trong mù tăm lại khắc khoải vô cùng.
Chiều về rồi
Đêm tối đến - mông lung...
Ta vẫn hỏi: có Thu nào - ở lại ?
Tú_Yên
(30-12-2009)
Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2015
Một nửa mùa Thu
Em nhận nơi anh
Một nửa mùa Thu
Thu vu vơ
Thu mơ màng
Cũ kỹ
Bóng nắng khẽ khàng
như có điều suy nghĩ
Anh đã gửi gì trong màu mắt Thu Phân ?
Chỉ một nửa mùa mà lại lắm bâng khuâng
Một nửa yêu thương tần ngần bên giậu vắng
Lá nuối tiếc níu cành khô
thầm lặng
Như nhớ mùa Thu rơi vỡ đâu rồi
Em sẽ được gì khi nhận nửa mùa thôi ?
Nhìn Thu đi qua em bần thần ngơ ngác
Giận cành khẳng khiu nên lá buồn không hát
Cũng chẳng rì rào, che mát bóng người qua.
Mùa rất ngọt ngào
Mà mình lại cách xa
Anh cắt Thu ra mỗi người một nửa
Em vơ vẩn
tựa mình bên song cửa
Thu bên anh
Thu có dịu dàng ?
Tú_Yên
(28-10-2009)
Một nửa mùa Thu
Thu vu vơ
Thu mơ màng
Cũ kỹ
Bóng nắng khẽ khàng
như có điều suy nghĩ
Anh đã gửi gì trong màu mắt Thu Phân ?
Chỉ một nửa mùa mà lại lắm bâng khuâng
Một nửa yêu thương tần ngần bên giậu vắng
Lá nuối tiếc níu cành khô
thầm lặng
Như nhớ mùa Thu rơi vỡ đâu rồi
Em sẽ được gì khi nhận nửa mùa thôi ?
Nhìn Thu đi qua em bần thần ngơ ngác
Giận cành khẳng khiu nên lá buồn không hát
Cũng chẳng rì rào, che mát bóng người qua.
Mùa rất ngọt ngào
Mà mình lại cách xa
Anh cắt Thu ra mỗi người một nửa
Em vơ vẩn
tựa mình bên song cửa
Thu bên anh
Thu có dịu dàng ?
Tú_Yên
(28-10-2009)
Rồi thì...
Rồi thì...
Trời sẽ lại trong
Và sông vẫn chảy theo dòng luân lưu
Gió về xua áng mây mù
Trả cho mình bóng trăng thu - dịu dàng.
Tú_Yên
(27-10-2009)
Trời sẽ lại trong
Và sông vẫn chảy theo dòng luân lưu
Gió về xua áng mây mù
Trả cho mình bóng trăng thu - dịu dàng.
Tú_Yên
(27-10-2009)
Bóng Thu trôi
(Thu sắp hết rồi)
Thu sắp hết rồi
Thật đó sao ?
Hình như...vẫn có tiếng xạc xào
Nghiêng nghiêng chiếc lá chao mình rụng
Trúc Đào trước ngõ lại lao xao.
Thu sắp hết rồi
Phải thế không ?
Đất trời sao mãi cứ mênh mông
Se sắc chiều về
Mây tím quá
Thu chỉ nhẹ đưa cũng xót lòng.
Thu sắp hết rồi
Đông đến chưa ?
Lặng lẽ chiều và lặng lẽ mưa
Dế mèn ủ rũ không buồn gáy
Bỏ khúc ru ca rớt giữa mùa...
Thế ra...
Mùa Thu sắp hết rồi
Tình thơ bỗng chốc chợt xa xôi
Nắng rớt bên hiên đời thưa thớt
Đêm về soi bóng...
Bóng Thu trôi.
Tú_Yên
(25-10-2009)
Thu sắp hết rồi
Thật đó sao ?
Hình như...vẫn có tiếng xạc xào
Nghiêng nghiêng chiếc lá chao mình rụng
Trúc Đào trước ngõ lại lao xao.
Thu sắp hết rồi
Phải thế không ?
Đất trời sao mãi cứ mênh mông
Se sắc chiều về
Mây tím quá
Thu chỉ nhẹ đưa cũng xót lòng.
Thu sắp hết rồi
Đông đến chưa ?
Lặng lẽ chiều và lặng lẽ mưa
Dế mèn ủ rũ không buồn gáy
Bỏ khúc ru ca rớt giữa mùa...
Thế ra...
Mùa Thu sắp hết rồi
Tình thơ bỗng chốc chợt xa xôi
Nắng rớt bên hiên đời thưa thớt
Đêm về soi bóng...
Bóng Thu trôi.
Tú_Yên
(25-10-2009)
Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015
Mùa Thu
Cả năm
Xin mãi là Thu
Để cho gió lộng buồn ru lá vàng
Rừng xanh không phải bẽ bàng
Mông mênh hương sắc dịu dàng
...Mùa Thu.
Tú_YênXin mãi là Thu
Để cho gió lộng buồn ru lá vàng
Rừng xanh không phải bẽ bàng
Mông mênh hương sắc dịu dàng
...Mùa Thu.
(30-03-2009)
Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2015
Thu đã đi rồi !
Thu đi
Đông lại mông mênh
Trời chiều mây xám...buồn tênh - trời chiều
Hoàng hôn ngã bóng liêu xiêu
Có ai còn nhớ một điều - vừa quên ?
Thu đi từng bước chông chênh
Bỏ ta đứng lại một bên cuộc đời
Thu đi rồi hở - Thu ơi ?
Sao ta vẫn mãi nhớ trời...Thu xưa.
Tú_Yên
(26-11-2008)
Đông lại mông mênh
Trời chiều mây xám...buồn tênh - trời chiều
Hoàng hôn ngã bóng liêu xiêu
Có ai còn nhớ một điều - vừa quên ?
Thu đi từng bước chông chênh
Bỏ ta đứng lại một bên cuộc đời
Thu đi rồi hở - Thu ơi ?
Sao ta vẫn mãi nhớ trời...Thu xưa.
Tú_Yên
(26-11-2008)
Thu buồn
Thu buồn
Buồn mãi như mưa...
Chiều nghiêng nghiêng nắng cho vừa tương tư
Thời gian gõ nhịp thực hư
Lá rơi nhanh để mùa Thu thêm sầu
Chiều mưa
Ai đợi chờ nhau ?
Mong manh một chút sắc màu mà thôi
Thu về
Mấy nẻo xa xôi
Có ai ngồi ngóng…
Mùa trôi lạnh lùng.
Tú_Yên
(07-10-2008)
Buồn mãi như mưa...
Chiều nghiêng nghiêng nắng cho vừa tương tư
Thời gian gõ nhịp thực hư
Lá rơi nhanh để mùa Thu thêm sầu
Chiều mưa
Ai đợi chờ nhau ?
Mong manh một chút sắc màu mà thôi
Thu về
Mấy nẻo xa xôi
Có ai ngồi ngóng…
Mùa trôi lạnh lùng.
Tú_Yên
(07-10-2008)
Thứ Ba, 17 tháng 3, 2015
Mùa Thu
Mùa thu
Nghe gió thầm thì
Hình như là cánh chim di xa rồi
Chiều nghiêng
Chiếc lá nhẹ rơi Nghe gió thầm thì
Hình như là cánh chim di xa rồi
Chiều nghiêng
Chỉ như tâm sự của người vu vơ
Ngẩn ngơ dăm chữ cùng thơ
Loanh quanh với chút thẩn thờ...
Thế thôi !
Thu buồn !
Buồn mãi bên đời
Ta về níu lấy một trời - vàng thu
Trần gian lắm nỗi thưc_hư
Hương xưa hoa cúc bây chừ còn đâu ?
Trời buồn !
Trời đổ mưa Ngâu
Ta buồn ?
Chẳng biết vì đâu lại buồn.
Tú_Yên
(11-09-2008)
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)

