Hiển thị các bài đăng có nhãn *- Những tập thơ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn *- Những tập thơ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 28 tháng 11, 2023

Thứ Hai, 14 tháng 2, 2022

Lãng đãng tà huy - Một chút thôi!

Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu (15 tháng giêng, Nhâm Dần)
Tôi muốn khởi đầu trang thơ năm mới bằng một bài viết thật nhẹ nhàng


Một chút gì đó mơ mộng…
Một chút gì đó dịu dàng…
Một chút gì hơi lãng mạn và đầy chất…thơ.


Tết Nguyên Tiêu – Rằm Thượng Nguơn
Bắt đầu mới – bằng một màu sắc mới cho Khung trời Thơ của mình.

Một chút vui – dù có thể...Thơ Tú_Yên vẫn luôn là một không gian trầm mặc và đầy ưu tư.



Thứ Sáu, 9 tháng 4, 2021

Truyện thơ "Nàng Trăng đi lạc"

 

Trăng_Thơ


Thơ và Trăng
Giấc mộng ngàn đời của các Thi nhân
Rất nhiều cảm xúc đến từ vầng Trăng lẻ loi, cô độc...cứ mãi lững lờ treo giữa trời cao.
Ánh sáng dịu dàng huyền hoặc lan tỏa...bao trùm lên vạn vật như thách thức...như cợt đùa...
Biết bao ý thơ.
Biết bao tác phẩm mượt mà, sâu lắng
Những nỗi lòng khắc khoải chờ mong
Những tình cảm ấm áp dịu dàng

Tất cả đều được viết ra từ những cảm xúc ấy.



Truyện thơ

Nàng Trăng đi lạc


Muôn đời là thế.
Cho dù năm tháng cứ trôi qua lặng lẽ và không bao giờ quay lại thì Trăng_Thơ đối với Thi Nhân mãi mãi vẫn là đề tài muôn thuở...

"Bóng Trăng trắng ngà
Có cây Đa to
Có chú Cuội già
Ôm một mối mơ..."*



Có lẽ không một ai trong chúng ta lại chưa từng được nghe bài Đồng Dao quen thuộc ấy
Chú Cuội vẫn là một hình ảnh thân thương trong lòng trẻ thơ, trong lòng nhân thế
Một chú Cuội già ngớ ngẩn và có chút gì đó ngây ngô...vẫn là hình ảnh rất thân quen trong lòng của tất cả mọi người.

Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2021

Tập thơ "Bà & Cháu"

 Hôm nay là rằm tháng giêng – Rằm Thượng Nguơn.
Cũng là Tết – Tết Nguyên Tiêu – là một ngày rất tốt lành
Mọi người đều tin như vậy – và tôi cũng đang tin như vậy.

Cho nên tôi muốn mở một Topic thơ cho đứa cháu sắp chào đời của mình.

Như một lời Chúc Phúc
Như tấm lòng thương yêu
Như tất cả sự trìu mến, nâng niu mà Bà muốn trao hết về cho một mầm sống mới – Cháu của Bà.




Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

Thi tập: Vu vơ Tình thơ


Chỉ còn tình thơ

Anh là sông trăm nhánh
Chảy tràn về muôn phương
Gieo cho người mật ngọt
Bằng bao lời yêu thương.

Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2019

Lục Bát thì thầm


Vui hay buồn thì vẫn luôn là những cảm xúc rất thật trong lòng mỗi người.
Và chính vần điệu êm ái của Lục Bát sẽ giúp mình dễ diễn đạt và gửi gắm hơn những gì muốn nói
Dù đó có thể chỉ là sự mơ mộng, là niềm ước ao…mơ hồ như có như không luôn luôn ẩn khuất trong lòng.

Mơ một chút cho đời…có ý sống hơn – thế thôi!



Thứ Hai, 30 tháng 7, 2018

Tập thơ "Một thoáng Phù Vân"

Một mai hóa kiếp tro tàn
Thoáng qua cỏ đã bên đàng phủ xanh
Phù hoa – tạm bợ…mong manh
Vân du tám hướng chẳng dành riêng ai.

Cuối cùng tay vẫn trắng tay
Biết còn hay mất?
Ngày mai…
Mất?
Còn?

Tú_Yên
(30-07-2018)


mthgphuvan

Mt thoáng phù vân

Ta bước đi giữa đường trần vội vã
Nghe sỏi đá trở mình rên rỉ dưới bàn chân
Đời cũng chỉ là một thoáng phù vân
Được hay mất – có còn gì để lại ?

Hạnh phúc là chi mà xa – xa mãi 
Để phải mòn hơi trong mong đợi, kiếm tìm.
Giông bão về, con chim nhỏ giật mình thôi hót – lặng im 
Đôi mắt long lanh ngẩn ngơ điều thảng thốt.

Mơ thế thôi!
Trăm, nghìn năm – chỉ một
Vời vợi bên đời bao nông nổi, mịt mù
Giấc mộng tàn, nửa mảnh hồn rơi và một thoáng hình như…
Miên viễn trời xa mệt nhoài thân lữ thứ.

Đâu là tương lai ?
Đâu là quá khứ ?
Lẫn lộn muôn đời hai chữ…
Dại – Khôn.

Tú_Yên
(01-05-2008)


Thứ Ba, 5 tháng 6, 2018

Thoáng Phù Vân

thoangphuvan

Đời là một thoáng Phù Vân 
Như làn gió mãi vọng ngân vô hình
Đừng đem danh_lợi_tiền_tình
Đeo mang – để cõi lòng mình gian nan.

Tú_Yên

Thứ Năm, 3 tháng 5, 2018

Tập thơ "Như làn gió bay"

Như trăm năm – tợ một ngày
Làn mây vơ vẩn mãi hoài không thôi
Gió là gió – cứ mồ côi
Bay lang thang giữa khoảng trời tịch liêu

nlgiobay

Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2018

Thơ Tú_Yên (toàn tập)

cuctrgnt30


Là những bài thơ được viết ra để trang trải mọi điều - từ những nghĩ suy tận cùng trong tâm não, cho đến những sự viêc xảy ra hàng ngày trong cuộc đời mà Tôi luôn muốn lưu giữ để tự nhắc nhở mình mỗi khi...

Thơ được chia làm 2 phần:

* Phần 1

Những bài thơ được Tú_Yên viết trong khoảng thời gian từ 2007 đến 2017.
10 năm – nghêu ngao với ngôn từ để cảm nhận được rất nhiều điều đang xảy ra trong cuộc sống nầy.

Có vui…
Có buồn.
Còn có cả nụ cười và biết bao nước mắt.
Nhưng quan trọng là mình đã nhận ra chính mình trong mỗi khoảnh khắc thời gian.