Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2024

Một chút thơ

 

Một chút thơ

Tôi viết cho Người – một chút thơ
Chút chờ
Chút đợi
…rất vu vơ
Bạn xưa nay đã về đâu nhỉ?
Khi bóng thời gian luống hững hờ!

Tôi hỏi…
Sao Người chẳng nói năng
Có gì trăn trở?
Có băn khoăn?
Trang thơ vắng lạnh
Đời hiu hắt
Sẽ được gì đây – lúc muộn mằn?!


Tôi viết
Nhưng mà biết viết chi
Đã qua lâu lắm thuở xuân thì
Giờ còn đâu nữa niềm mơ ước
Mơ ước ngày xưa – chẳng được gì!


Nhớ hãy bình yên
Nhớ đó nghe
Nhớ trời nắng rát – nón nghiêng che
Nhớ luôn ấm áp mùa Đông lạnh
Nhớ mãi an vui – để trở về…


Về đây viết tiếp vần thơ cũ
Gửi hết tâm tư của một thời
Bởi lẽ…
Chỉ là trong thoáng chốc
Năm tháng vô tình sẽ vút khơi!


Về đây với “Góc Thơ_Đời”
Về mà viết tiếp những lời mật ngôn.

Tú_Yên
(03-04-2024)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét