Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2024

Thơ Phổ Nhạc - Có một điều

* Chút nhẹ nhàng cho ngày mới

Thơ Tú_Yên – AI Phổ Nhạc

Có một điều

Có một điều em muốn nói cùng anh
Mây rất trắng và trời thì xanh lắm
Hoa thoảng hương đưa nồng nàn sắc thắm
Thế nên đời thấm đẫm những niềm mơ.

Có một điều chỉ diễn đạt bằng thơ
Ươm ước muốn một thời đầy mộng
Cuộc sống mong manh mà khoảng không to rộng
Vậy thì thôi cứ vui hết hôm nầy.

Tú_Yên
(17-12-2010)

Có lẽ...(25)

 


Thứ Ba, 28 tháng 5, 2024

Chỉ là...Tình thơ (7)

 













Chỉ là…Tình thơ (7)

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2024

Thơ Phổ Nhạc - Chẳng ước gì thêm

 Thơ Tú_Yên – AI Phổ Nhạc

CHẲNG ƯỚC GÌ THÊM

Chẳng ước gì thêm
(Trích “Chỉ là…Tình thơ 3”)

Em bảo anh đi đi
Mà sao anh ở lại?
Niềm mơ giờ xa ngái
Em chẳng ước gì thêm.

Khi thao thức giữa đêm
Với nỗi niềm vời vợi
Bởi đoạn đường đi tới
Vẫn chỉ mình em thôi!

Dòng sông – nước êm trôi
Chia đôi bờ thương_nhớ
Nghe chừng như nhịp thở
Có chút gì bâng quơ.

Tú_Yên
(27-11-2023)

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2024

Thơ Phổ Nhạc - Vẫn đang bình yên

Thơ Tú_Yên – AI Phổ Nhạc

Duy Anh vẽ...

 * Kỷ niệm để dành

DUY ANH VẼ...



Một chút thơ

 

Một chút thơ

Tôi viết cho Người – một chút thơ
Chút chờ
Chút đợi
…rất vu vơ
Bạn xưa nay đã về đâu nhỉ?
Khi bóng thời gian luống hững hờ!

Tôi hỏi…
Sao Người chẳng nói năng
Có gì trăn trở?
Có băn khoăn?
Trang thơ vắng lạnh
Đời hiu hắt
Sẽ được gì đây – lúc muộn mằn?!

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2024

Thơ Phổ Nhạc - Chỉ là em thôi!

 Thơ Tú_Yên - AI Phổ Nhạc

CHỈ LÀ EM THÔI!

Chỉ là em thôi!

Em không là nhà thơ
Để mơ điều ảo vọng
Cũng chẳng hoài mong ngóng
Vào những gì hư hao.

Em không là mây cao
Cứ giăng đầy…lơ đãng
Làm bầu trời phóng khoáng
Luôn mịt mờ, mênh mông.

Em không là mùa Đông
Gieo lạnh lùng, băng giá
Cũng chẳng là sỏi đá
Cả một đời vô tri.

Tú_Yên
(08-03-2023)

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2024

Thơ Phổ nhạc - Lạc




LẠC

Lạc


Không duyên nên cứ lạc đường
Núi, sông ngăn cách
Trùng dương biệt ngàn
Tình sầu – vướng víu…mang mang
Gieo neo nên lắm lỡ làng cho nhau.

Buồn chi con sóng bạc đầu
Vì sao cánh lá thay màu
…vàng
rơi…
Vần thơ lạc giữa bến đời
Đường – hai lối rẽ nên người – lạc nhau.

Tú_Yên
(14-05-2024)


Chỉ là...Tình thơ (6)

 




















Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2024

Thơ Phổ Nhạc - Nhớ...

 Thơ Tú_Yên – AI Phổ Nhạc

NHỚ...









Thứ Tư, 8 tháng 5, 2024

Cho Win của Tôi - Nhớ! (Thơ Phổ Nhạc)

 Thơ Tú_Yên - AI Phổ Nhạc

NHỚ!


Viết cho Win của Tôi

Đã 2 năm trôi qua nhưng nỗi nhớ của Tôi về Win vẫn không hề vơi bớt – mà càng ngày như càng thấy nhớ nhiều hơn!

* VIẾT CHO WIN CỦA TÔI

NHỚ…

Ngày nào cũng thấy nhớ WinWin
Nhớ sắc vàng, đen – mắt rất hiền
Bao năm quấn quýt không xa cách
Nên giờ kỷ niệm mãi còn nguyên.

Thứ Năm, 2 tháng 5, 2024

Thơ Phổ Nhạc - Cũng mong một lần

 Thơ Tú_Yên – AI Phổ Nhạc

CŨNG MONG MỘT LẦN

Cũng mong một lần

Tháng năm hoài lặng lẽ
Mưa_nắng cứ thay mùa
Trời đầy mây và gió
Lá trên cành đong đưa.

Sông bên bồi_bên lở
Ta xuôi_ngược đường trần
Đôi vai gầy trĩu nặng
Nhọc nhằn và gian truân.

Cũng mong vầng trăng sáng
Giữa trời lơ lửng treo
Mong một lần trở lại
Ánh mắt nào – trong veo.

Tú_Yên
(29-03-2010)