Thôi đành trả những tiếng cười
Trả luôn cả một khúc đời - đa đoan
Trả mùa Xuân mới vừa sang
Trả thêm sắc thắm Mai vàng thềm xưa
Trả mùa nắng
Trả mùa mưa
Trả cơn gió nhẹ lưa thưa cuối chiều
Trả vầng mây trắng phiêu diêu
Trả
Vi vu...
Tiếng Sáo_Diều...nhặt_khoan
Trả mình
Kiếp số bẽ bàng
Trả người
Một chút dở dang - cuối cùng.
Tú_Yên
(01-03-2010)
Trả luôn cả một khúc đời - đa đoan
Trả mùa Xuân mới vừa sang
Trả thêm sắc thắm Mai vàng thềm xưa
Trả mùa nắng
Trả mùa mưa
Trả cơn gió nhẹ lưa thưa cuối chiều
Trả vầng mây trắng phiêu diêu
Trả
Vi vu...
Tiếng Sáo_Diều...nhặt_khoan
Trả mình
Kiếp số bẽ bàng
Trả người
Một chút dở dang - cuối cùng.
Tú_Yên
(01-03-2010)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét