Chọn…
Không nơi nào dựa dẫm
Tôi tựa vào chính mình
Buồn – không ai để nói
Tôi chọn – điều lặng thinh.
Tú_Yên
(01-04-2024)
Cứ là…
Cứ là ngọn gió mong manh
Bay đi giữa khoảng trời xanh – vô tình
Cứ như cái cụm Lục Bình
Trôi…trôi…
Và cứ chùng chình
…trôi…trôi
Cứ là…mình – một mình thôi
Vẫn luôn đứng vững giữa đời rối ren
Không màng thế sự đua chen
Cũng không so sánh sang hèn với ai
…
Cứ là…
Ngọn gió bay…bay…
Thong dong đi giữa những ngày…tháng…năm…
Tú_Yên
(05-03-2024)
Thơ Tú_Yên - AI Phổ Nhạc
BÓNG TRÚC ĐÀO
Thơ Tú_Yên – AI Phổ Nhạc
ƯỚC
Thơ Tú_Yên – AI Phổ Nhạc
CHẲNG ƯỚC GÌ THÊMChẳng ước gì thêm
(Trích “Chỉ là…Tình thơ 3”)
Em bảo anh đi đi
Mà sao anh ở lại?
Niềm mơ giờ xa ngái
Em chẳng ước gì thêm.
Khi thao thức giữa đêm
Với nỗi niềm vời vợi
Bởi đoạn đường đi tới
Vẫn chỉ mình em thôi!
Dòng sông – nước êm trôi
Chia đôi bờ thương_nhớ
Nghe chừng như nhịp thở
Có chút gì bâng quơ.
Tú_Yên
(27-11-2023)
Nghĩ…
Hư không.
Tìm…