Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2024

Cứ là...

 

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2024

Thơ Phổ Nhạc - Bóng Trúc Đào

 Thơ Tú_Yên - AI Phổ Nhạc

BÓNG TRÚC ĐÀO

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2024

Thơ Phổ Nhạc - Ước

Thơ Tú_Yên – AI Phổ Nhạc

ƯỚC

Ước

Ước gì có được một người
Bạn thân - thân nhất trên đời
Để những khi chiều xuống
Êm đềm tản bộ bên nhau


Chỉ là nỗi ước ao
Hay là điều mộng tưởng ?
Một ước mơ sẽ không bao giờ được hưởng
Khi cuộc đời nhiều nỗi truân chuyên

Là một nỗi niềm riêng
Chỉ là nỗi niềm riêng
Trong lòng ta - thầm kín.

Tú_Yên
(13-01-2006)

Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2024

Nghĩ...

 

Nghĩ…

Nghĩ về mình một chút
Cho tâm trạng nhẹ nhàng
Đừng vì những lời than
Mà để lòng vướng víu.

Đâu dễ gì thấu hiểu
Mọi ngóc ngách của đời
Biết ai người chân thật
Giữa bao lời đãi bôi!?


Nghĩ về mình một chút
Đừng lo chuyện cõi người
Đời chỉ là tam bợ
Như lá vàng đang rơi.

Tú_Yên
(15-02-2024)

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2024

Hư không.

 

Hư không.

Nghĩ gì viết đó
Gửi gió cuốn đi
Chẳng để lại gì
Cho lòng trống trải.

Ngày xưa xa ngái
Thả trôi theo sông
Sông về biển lớn
Ta về hư không.

Tú_Yên
(28-06-2024)

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2024

Tìm...

 

Tìm…

Ta về tìm lại chốn Thi Viên
Gửi chút niềm riêng – riêng…rất riêng
Những người năm cũ giờ đâu mất
Quang cảnh tiêu sơ – bến vắng thuyền!

Ta về tìm lại bạn tâm giao
Hỡi kẻ tri âm ở chốn nào?
Mười năm mới đó mà nhanh quá
Xa đến mịt mờ.
Xa thế sao?!

Tú_Yên
(29-06-2024)

Thứ Hai, 15 tháng 7, 2024

Gió...

 

Gió…

Vi vu…
Gió hát lưng trời
Nghe như âm vọng những lời nhạc ru
Xạc xào…
Tiếng lá mùa Thu
Lá mùa Thu gọi…vi vu – gió về.

Tú_Yên
(15-06-2024)