
Nhãn
- *- Những tập thơ
- 1- Tập thơ "Thoáng phù vân"
- 2- Truyện thơ "Cháu của Bà"
- 3- Duy Anh vẽ
- 4- Tập thơ "Bà và Cháu"
- 5- Truyện thơ "Lời cho Mây"
- 6- Lãng đãng Tà huy
- 6- Xin chút yên bình
- 7- Truyện thơ "Lời của Gió"
- 8- Giảm stress bằng thơ
- 9- Nói dóc chơi
- Ảnh
- Ẩm thực
- Biên khảo
- Buồn
- Cảm nhận thơ
- Câu Đối
- Chùm thơ
- Chùm thơ "Có lẽ..."
- Con Chó Vện
- Đọc thơ Sáng tác
- Góc nhỏ yêu thương
- Hát một mình
- Hoa Dừa trắng - Ảnh & Thơ
- Hoa nhà Tôi
- Lời muốn nói
- Một góc Quê Hương
- Một thời để nhớ
- Mùa Thu
- Mùa Xuân
- Mưa
- Nắng
- Nghiệm khúc
- Như Làn Gió
- Nói chuyện một mình
- Quê hương
- Sáng tác theo nội dung yêu cầu
- Tản mạn
- Thi tập "Chỉ là...Tình thơ"
- Thơ Cảm tác...
- Thơ cho Chị
- Thơ cho Người...
- Thơ ĐỐ
- Thơ Haiku
- Thơ Tranh
- Thơ Tú_Yên phổ Nhạc
- Thơ_Đời
- Thơ_Hoa
- Tình thơ
- Tình thơ Phi Khanh
- Trăng
- Truyện thơ
- Tú_Yên vẽ
- Văn
- Vidéo
- Viết cho Cháu
- Viết cho Con
- Vu vơ luật Đường
- Vu vơ Tình thơ
- WinWin nhà Tôi
- Xương Rồng Bát Tiên
Thứ Bảy, 18 tháng 11, 2017
Thứ Ba, 14 tháng 11, 2017
Chủ Nhật, 12 tháng 11, 2017
Hỏi…

Hỏi người hay hỏi lá lay
“Bao năm qua đã đếm ngày xong chưa
Một đời có mấy cơn mưa
Và con nắng xế…đủ_vừa đến đâu?”
Chủ Nhật, 5 tháng 11, 2017
Thiên nhiên diệu kỳ

Nơi tôi ở sắp sang mùa nắng
Bấc về đầy khoảng lặng trước sân
Không là cái rét nàng Bân
Chỉ hơi se lạnh (chỉ ngần ấy thôi)
Thứ Tư, 1 tháng 11, 2017
Ví dầu…
Em là gió
Anh là mây
Cùng nhau bay giữa trời đầy nắng chan
Vượt bao sông, suối, đại ngàn
Miên man dạo khúc…tình tang bên đời.
Thứ Hai, 30 tháng 10, 2017
Vẽ…

Bâng khuâng vẽ giấc mộng thường
Vẽ cơn nắng Hạ
vẽ buồn ngày mưa
Lưng trời hạt nước lưa thưa
Mây bay
gió quyện
…có vừa tương tư ?
Thứ Tư, 18 tháng 10, 2017
Quên quên…nhớ nhớ…

Như thể trăng khuya ngàn năm không rơi lệ
Như gió thì thầm lời kể lể mông mênh
Như kiếp con người cứ nhớ nhớ…quên quên
Quên để nhớ – khi buồn tênh sẽ khóc.
Như gió thì thầm lời kể lể mông mênh
Như kiếp con người cứ nhớ nhớ…quên quên
Quên để nhớ – khi buồn tênh sẽ khóc.
Thứ Ba, 17 tháng 10, 2017
Tình thơ Phi Khanh
Viết cho “K”
Tôi viết bài thơ lúc nửa đêm
Khi hai bên phố ngủ êm đềm
Khi duyên ta vẫn chưa tròn mộng
Ngăn cách nhau hoài, thương nhớ thêm.
Khi hai bên phố ngủ êm đềm
Khi duyên ta vẫn chưa tròn mộng
Ngăn cách nhau hoài, thương nhớ thêm.
Thứ Ba, 3 tháng 10, 2017
Xin

Tôi hỏi xin đời: một lối đi
Một thương
…một nhớ
…một xuân thì
Một thời thả mộng cùng mưa nắng
Một thuở vô tư chẳng nghĩ gì.
Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2017
Đôi khi
Đôi khi nghĩ đến khoảng trời...
đa đoan - với những tiếng cười...thực_hư
Nhớ thời cứ ngỡ chừng như...
Chừng như...(yêu?) - lại chừng như...(hững hờ!)
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)



