Thứ Năm, 13 tháng 4, 2017

Con Hạc giấy

* Nằm mơ thấy Chị (đêm 16/3/Ất Dậu)

Chị về: xin con Hạc giấy
Mong đời có được điều may
Hôm nay em đưa tặng Chị
Gửi theo: an vui mỗi ngày.



- Nếu thực sự có kiếp tái sinh - hãy là người hạnh phúc nhất trên đời nghe Chị.
                


58
Con Hạc giấy

Con Hạc giấy – em gửi về cho Chị
Nơi vô thường không vị kỷ chua ngoa
Cái nơi mà mọi vật cứ nhạt nhòa
Nơi tất cả – chỉ vời xa…biền biệt.

Chủ Nhật, 9 tháng 4, 2017

Tình thơ Phi Khanh




Tình đời

Làm người sống ở trong trời đất
Chấp nhận đau thương mới đáng người
Phấn đấu ngẩn đầu nhìn nghịch cảnh
Nhiều lần thất bại mới nên thân
Đừng nên buồn chán vì nhân thế
Nhìn xem quả đất cứ xoay dần



Tình thơ Phi Khanh




Từ khước

Tình yêu đó tôi xin anh hãy giữ
Để mà trao cho kẻ khác anh thương
Hãy để tôi yên với đời sống thiện lương
Để tôi khỏi phải mơ và phải mộng.



Thứ Sáu, 7 tháng 4, 2017

Cát bụi…

dentrg55

Hơn thua chi lắm cũng thành ma
Vất vưởng sơn lâm chẳng mái nhà
Sống hám lợi danh , nhiều ích kỷ
Chết rồi cát bụi phủ thân ta !

Tú_Yên
(05-04-2017)

Thứ Năm, 30 tháng 3, 2017

Chúc Mừng Sinh Nhật Đình Duy

Chúc Mừng Sinh Nhật con trai.
Mỗi ngày đều là một ngày vui nghe Duy.
Mẹ rất yêu con 
 💗


Chủ Nhật, 26 tháng 3, 2017

Tình thơ Phi Khanh











Bao giờ ?


Tim em như quán trọ
Anh là khách lỡ đường
Vừa gặp trong thoáng chốc
Sao lòng đã vấn vương ?

Thứ Tư, 15 tháng 3, 2017

Phố buồn.

















Phố vẫn buồn như thuở rất xưa
Khi mùa đang sắp chuyển sang mưa
Mây giăng xám ngắt trên trời rộng
Vi vút ngoài hiên tiếng gió lùa.


Thứ Ba, 14 tháng 3, 2017

Chào

bien

Chào mi: cái giấc chiêm bao
Chào con sóng cứ lao xao xô bờ
Chào câu_chữ – lắm mộng mơ
Chào người khắc khoải…cùng thơ – trải lòng.
Tú_Yên
(14-03-2017)

Thứ Ba, 7 tháng 3, 2017

8-3-2017

Một chút gì đó rất ấm áp khi nhận giỏ hoa be bé xinh xinh
từ Út Duy trong ngày 8/3

IMG_9885
IMG_9890

Mỗi năm thêm chút dịu dàng
Tình con trao mẹ ngập tràn yêu thương

Tú_Yên
(08-03-2017)

Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2017

Chẳng còn mong đợi

la3

Chẳng còn mong đợi
Rồi Sinh Nhật sẽ chẳng còn mong đợi
Khi tuổi đời vời vợi (lá vàng thu)
Vui không có
Buồn đã thành dĩ vãng
Sinh Nhật ư ?
Thêm lần nữa tạ từ…
Tạ từ…mùa mới đi qua
Để nghe con nắng xế tà…rưng rưng.
Tú_Yên
(04-03-2017)