Thứ Ba, 7 tháng 3, 2017

8-3-2017

Một chút gì đó rất ấm áp khi nhận giỏ hoa be bé xinh xinh
từ Út Duy trong ngày 8/3

IMG_9885
IMG_9890

Mỗi năm thêm chút dịu dàng
Tình con trao mẹ ngập tràn yêu thương

Tú_Yên
(08-03-2017)

Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2017

Chẳng còn mong đợi

la3

Chẳng còn mong đợi
Rồi Sinh Nhật sẽ chẳng còn mong đợi
Khi tuổi đời vời vợi (lá vàng thu)
Vui không có
Buồn đã thành dĩ vãng
Sinh Nhật ư ?
Thêm lần nữa tạ từ…
Tạ từ…mùa mới đi qua
Để nghe con nắng xế tà…rưng rưng.
Tú_Yên
(04-03-2017)

Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2017

Mai vàng nhà Tôi

Những cánh hoa rực tươi màu nắng mới như tô điểm cho mùa Xuân thêm thấm đẫm.
Năm nay cây Mai vàng nhà tôi sum suê những bông là bông - đã làm cho không khí gia đình tôi thêm vui, cảm giác thật yên bình và như mang đến cho tôi cả những niềm tin - “Hy vọng những ngày tháng tới nhà mình sẽ luôn đủ đầy may mắn”


















Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2017

Cảm niệm đầu năm

25199-n-98

Nguyên tiêu – trăng sáng tỏ
Êm đềm – rằm Thượng Nguơn
Hoa vẫn còn thắm sắc
Đời như bình yên hơn.
Tú_Yên
(Nguyên tiêu Đinh Dậu/11-02-2017)

Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2017

Khai bút đầu năm

mnm13

18cmnm
mnm14

Khai bút đầu năm

Hôm nay Mùng Một Tết
Hoa phô màu thắm tươi
Chúc người người: hạnh phúc
Chúc tôi: luôn yêu đời.

Tú_Yên
(Đinh Dậu 2017)
_______________

mai

Xuân rơi

Thơ: Tú_Yên
Nhạc & trình bày: THB

Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2016

Nên hãy rèn mình

dtrg2

Ta chỉ là một hạt bụi mà thôi
Là tia nắng về cuối trời mất hút
Là nguyệt tận – chỉ thanh tao khi mọc
Nên hãy rèn mình: cố sống thật khiêm cung.
Tú_Yên
(11-12-2016)

Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2016

Ngày giỗ Chị

1
Chị à !
Vài hôm nữa là giỗ lần thứ hai của chị rồi.
Mới đó thôi mà đã gần ngàn ngày.

Thời gian như mây bay…như gió thoảng – qua nhanh đến chẳng thể ngờ.

Thứ Tư, 23 tháng 11, 2016

Cái cõi phù du

bien8
Con sóng lăn tăn theo dòng về cuối bãi
Gió ở lưng trời bay mãi để về đâu ?
Cuộc đời thường với bao nỗi bể dâu
Vẫn còn lắm thẩm sâu tình nhân loại