Uyên Ương
Mở lối vào mơ ước
Phong thái phiêu diêu thật thoát trần
Du dương
Réo rắt
Cung trầm_bổng
Như chốn non bồng giữa thế nhân
Uyên Ương
Chốn hẹn nhiều thơm thảo
Đón bước Tân Nhân
Hạnh phúc về
Thắm tươi sắc thái - khung nền nã
Sáng góc hiên đời
Sáng bóng Quê
Uyên Ương
Đạt ý người thăm viếng
Hồ hỡi tâm tư kẻ ghé nhìn
Là đây bến đợi - thuyền neo mãi
Mỹ mãn duyên lành
Cảnh rất xinh.
Về đây - góc phố yên bình
Uyên Ương - kết chặt thâm tình lứa đôi
Tú_Yên
(25-08-2012)
Nhãn
- *- Những tập thơ
- 1- Tập thơ "Thoáng phù vân"
- 2- Truyện thơ "Cháu của Bà"
- 3- Duy Anh vẽ
- 4- Tập thơ "Bà và Cháu"
- 5- Truyện thơ "Lời cho Mây"
- 6- Lãng đãng Tà huy
- 6- Xin chút yên bình
- 7- Truyện thơ "Lời của Gió"
- 8- Giảm stress bằng thơ
- 9- Nói dóc chơi
- Ảnh
- Ẩm thực
- Biên khảo
- Buồn
- Cảm nhận thơ
- Câu Đối
- Chùm thơ
- Chùm thơ "Có lẽ..."
- Con Chó Vện
- Đọc thơ Sáng tác
- Góc nhỏ yêu thương
- Hát một mình
- Hoa Dừa trắng - Ảnh & Thơ
- Hoa nhà Tôi
- Lời muốn nói
- Một góc Quê Hương
- Một thời để nhớ
- Mùa Thu
- Mùa Xuân
- Mưa
- Nắng
- Nghiệm khúc
- Như Làn Gió
- Nói chuyện một mình
- Quê hương
- Sáng tác theo nội dung yêu cầu
- Tản mạn
- Thi tập "Chỉ là...Tình thơ"
- Thơ Cảm tác...
- Thơ cho Chị
- Thơ cho Người...
- Thơ ĐỐ
- Thơ Haiku
- Thơ Tranh
- Thơ Tú_Yên phổ Nhạc
- Thơ_Đời
- Thơ_Hoa
- Tình thơ
- Tình thơ Phi Khanh
- Trăng
- Truyện thơ
- Tú_Yên vẽ
- Văn
- Vidéo
- Viết cho Cháu
- Viết cho Con
- Vu vơ luật Đường
- Vu vơ Tình thơ
- WinWin nhà Tôi
- Xương Rồng Bát Tiên
Thứ Tư, 13 tháng 5, 2015
Một ngày
Một ngày qua
Một ngày không
Nắng_mưa
Mưa _nắng
xuôi dòng thời gian.
Trời chiều tháng bảy mênh mang
Trăm năm vun vén - võ vàng ý thơ
Đời em chỉ mỗi giấc mơ
Giữa hư vô - viết vu vơ, để rồi...
Một ngày qua
Một ngày trôi
Tháng_năm heo hút bên đồi phiêu linh
Lặng nghe con sóng tự tình
Thầm thì - như nói chuyện mình cùng ta.
Một ngày không
Một ngày qua.
Mây bay_gió thoảng
...mù xa lối về
Lìa cành, lá nhớ mùa quê
Xốn xang chi, cứ bộn bề tâm can ?
Một ngày qua
Một ngày sang
Bạc đầu_sóng vẫn lan man xô bờ
Rầm rì...gom góp ước mơ
Cho từng con chữ ngu ngơ - biết cười.
Một ngày...
Hỏi: có đẹp tươi ?
Có như giấc mộng của người thuở xưa ?
Một ngày...
Chỉ sớm với trưa
Là chiều nghiêng
Bóng gió đưa xạc xào.
Một ngày trôi giữa đời nhau
Một ngày - rồi cũng qua mau
...Ới người !
Tú_Yên
(18-07-2012)
Một ngày không
Nắng_mưa
Mưa _nắng
xuôi dòng thời gian.
Trời chiều tháng bảy mênh mang
Trăm năm vun vén - võ vàng ý thơ
Đời em chỉ mỗi giấc mơ
Giữa hư vô - viết vu vơ, để rồi...
Một ngày qua
Một ngày trôi
Tháng_năm heo hút bên đồi phiêu linh
Lặng nghe con sóng tự tình
Thầm thì - như nói chuyện mình cùng ta.
Một ngày không
Một ngày qua.
Mây bay_gió thoảng
...mù xa lối về
Lìa cành, lá nhớ mùa quê
Xốn xang chi, cứ bộn bề tâm can ?
Một ngày qua
Một ngày sang
Bạc đầu_sóng vẫn lan man xô bờ
Rầm rì...gom góp ước mơ
Cho từng con chữ ngu ngơ - biết cười.
Một ngày...
Hỏi: có đẹp tươi ?
Có như giấc mộng của người thuở xưa ?
Một ngày...
Chỉ sớm với trưa
Là chiều nghiêng
Bóng gió đưa xạc xào.
Một ngày trôi giữa đời nhau
Một ngày - rồi cũng qua mau
...Ới người !
Tú_Yên
(18-07-2012)
Giỗ Ba
* Kỷ niệm ngày giỗ lần thứ 22 của Ba
Họa sĩ_Điêu khắc gia Đông Du
Bao nhiêu năm
Cũng kiếp người
Ba đi bỏ lại tiếng cười vụn tan
Về miền cực lạc miên man
Hay vùng cát bụi thênh thang - vĩnh hằng.
Ba đi - bỏ lại vầng trăng
Nghiêng nghiêng...
Soi những nhọc nhằn nhân sinh
Để về với cõi yên bình
Hay về vạt đất lặng thinh - hiền hòa ?
Hăm hai năm - ngút ngàn xa
Giỗ Ba !
Con gởi chút quà - là thơ.
Tú_Yên
(10-07-2012 / 22-05 âl)
Họa sĩ_Điêu khắc gia Đông Du
Bao nhiêu năm
Cũng kiếp người
Ba đi bỏ lại tiếng cười vụn tan
Về miền cực lạc miên man
Hay vùng cát bụi thênh thang - vĩnh hằng.
Ba đi - bỏ lại vầng trăng
Nghiêng nghiêng...
Soi những nhọc nhằn nhân sinh
Để về với cõi yên bình
Hay về vạt đất lặng thinh - hiền hòa ?
Hăm hai năm - ngút ngàn xa
Giỗ Ba !
Con gởi chút quà - là thơ.
Tú_Yên
(10-07-2012 / 22-05 âl)
Thì thương
Thì thương
Thương ở...rất gần
Với tay đã chạm mà bâng khuâng nhiều
Giữa vòng Nhật_Nguyệt - hắt hiu
Đời đa đoan cứ ít_nhiều - đếm_đo
Thì thương
Lại ngẫm buồn xo
Mưa rồi nắng
Mãi quanh co - đổi dời
Chạnh lòng kiếp gió mồ côi
phiêu diêu. Để tựa như trời thương mây
Như sông vơi có lúc đầy
Chia ly lại mộng sum vầy - thới lai ?
Năm rồi năm lại vèo bay
Như em giữa cõi...qua ngày - ngày qua
Biết đâu rằng: mãi cách xa
Thì thương.
Rồi cũng như là...
Thì thương !
Tú_Yên
(28-06-2012)
Thương ở...rất gần
Với tay đã chạm mà bâng khuâng nhiều
Giữa vòng Nhật_Nguyệt - hắt hiu
Đời đa đoan cứ ít_nhiều - đếm_đo
Thì thương
Lại ngẫm buồn xo
Mưa rồi nắng
Mãi quanh co - đổi dời
Chạnh lòng kiếp gió mồ côi
phiêu diêu. Để tựa như trời thương mây
Như sông vơi có lúc đầy
Chia ly lại mộng sum vầy - thới lai ?
Năm rồi năm lại vèo bay
Như em giữa cõi...qua ngày - ngày qua
Biết đâu rằng: mãi cách xa
Thì thương.
Rồi cũng như là...
Thì thương !
Tú_Yên
(28-06-2012)
Thương
Thì thương...một chút - rất gần
Thương Cha_Mẹ với vuông sân, góc nhà.
Thì thương bông Súng ao quê
Thương bờ ruộng với con đê cuối làng
Thương hàng Dâm Bụt miên man...
Thương mùa lúa chín trải vàng đồng xa.
Thì thương sắc tím hoa Cà
Ấp e mấy nụ mặn mà - chân phương
Thương vườn Trầu ở cạnh mương
Thương Cau đứng đợi bên đường em qua.
Thì thương mấy hạt mưa sa
Tưới cho rau Muống thật thà - trổ bông
Thương con sóng vỗ bờ sông
Ngược_xuôi
Năm tháng theo dòng luân lưu.
Thì thương cái gốc Mù u
Chơ vơ giữa khoảng mờ lu trăng trời
Thương là thương - cả một đời
Thì thương - thương lắm những lời Mẹ ru.
Tú_Yên
(25-06-2012)
Thương Cha_Mẹ với vuông sân, góc nhà.
Thì thương bông Súng ao quê
Thương bờ ruộng với con đê cuối làng
Thương hàng Dâm Bụt miên man...
Thương mùa lúa chín trải vàng đồng xa.
Thì thương sắc tím hoa Cà
Ấp e mấy nụ mặn mà - chân phương
Thương vườn Trầu ở cạnh mương
Thương Cau đứng đợi bên đường em qua.
Thì thương mấy hạt mưa sa
Tưới cho rau Muống thật thà - trổ bông
Thương con sóng vỗ bờ sông
Ngược_xuôi
Năm tháng theo dòng luân lưu.
Thì thương cái gốc Mù u
Chơ vơ giữa khoảng mờ lu trăng trời
Thương là thương - cả một đời
Thì thương - thương lắm những lời Mẹ ru.
Tú_Yên
(25-06-2012)
Mùa xưa
Cau xanh nhớ lá Trầu vàng
Chiều nghiêng
Bóng xế
Chiều loang loáng - chiều...
Mây trời lãng đãng - liêu xiêu
Vườn xưa rụng lá
Mùa phiêu diêu - mùa...
Bến buồn !
Con sóng nhẹ khua
Bờ quê lau lách gió đùa xác xơ
Vụng về
Mấy tiếng ầu ơ
Đong đưa nhịp võng
Ai chờ đợi ai ?
Mịt mờ
Mưa rớt trên tay
Cau đây...
Trầu đấy !
Cũng phai nhạt rồi ?
Mùa xưa xa biệt - mù khơi
Mộng là mộng
Để buồn ơi !
Ơi buồn !
Tú_Yên
(15-06-2012)
Chiều nghiêng
Bóng xế
Chiều loang loáng - chiều...
Mây trời lãng đãng - liêu xiêu
Vườn xưa rụng lá
Mùa phiêu diêu - mùa...
Bến buồn !
Con sóng nhẹ khua
Bờ quê lau lách gió đùa xác xơ
Vụng về
Mấy tiếng ầu ơ
Đong đưa nhịp võng
Ai chờ đợi ai ?
Mịt mờ
Mưa rớt trên tay
Cau đây...
Trầu đấy !
Cũng phai nhạt rồi ?
Mùa xưa xa biệt - mù khơi
Mộng là mộng
Để buồn ơi !
Ơi buồn !
Tú_Yên
(15-06-2012)
Thương
Thương là thương
Chỉ thế thôi !
Như mưa gọi nắng
Như trời nhớ mây
Như bàn tay níu bàn tay
Như cơn gió lạ đong đầy ước mơ.
Thương là thương - mấy vần thơ
Góp gom con chữ bơ vơ - để rồi...
Mong manh
Một giấc mộng đời
Thương là thương.
Chỉ thế thôi !
Bởi vì...
Tú_Yên
(13-06-2012)
Chỉ thế thôi !
Như mưa gọi nắng
Như trời nhớ mây
Như bàn tay níu bàn tay
Như cơn gió lạ đong đầy ước mơ.
Thương là thương - mấy vần thơ
Góp gom con chữ bơ vơ - để rồi...
Mong manh
Một giấc mộng đời
Thương là thương.
Chỉ thế thôi !
Bởi vì...
Tú_Yên
(13-06-2012)
Góp nhặt vần thơ
Mây tím chiều nay - bay vẩn vơ
Mênh mông
Vắng lặng
...giữa đôi bờ
Thuyền ai neo bến
Thuyền neo bến
Lặng lẽ đâu rồi
Ơi !
Khách thơ ?
Trăng nước lan man giấc mộng đời
Chiều về con sóng vẫn miên khơi
Hậu_Tiền - hai nhánh
Dòng chia ngả
Vun đắp phù sa
Bến lở_bồi
Ơi nầy !
Ơi hỡi...
Khách thơ ơi !
Dẫu bước phiêu du ở cuối trời
Ghé qua góp nhặt vần thơ nhé
Dệt khúc tơ lòng theo lá rơi
…
Càn khôn luân chuyển nghìn năm mãi
Tuế nguyệt_Thu phong
Vạn kiếp tầm.
Ta đi giữa bóng chiều loang vỡ
Quên_nhớ
Vui_buồn
...qua tháng năm ?
Tú_Yên
(28-05-2012)
Mênh mông
Vắng lặng
...giữa đôi bờ
Thuyền ai neo bến
Thuyền neo bến
Lặng lẽ đâu rồi
Ơi !
Khách thơ ?
Trăng nước lan man giấc mộng đời
Chiều về con sóng vẫn miên khơi
Hậu_Tiền - hai nhánh
Dòng chia ngả
Vun đắp phù sa
Bến lở_bồi
Ơi nầy !
Ơi hỡi...
Khách thơ ơi !
Dẫu bước phiêu du ở cuối trời
Ghé qua góp nhặt vần thơ nhé
Dệt khúc tơ lòng theo lá rơi
…
Càn khôn luân chuyển nghìn năm mãi
Tuế nguyệt_Thu phong
Vạn kiếp tầm.
Ta đi giữa bóng chiều loang vỡ
Quên_nhớ
Vui_buồn
...qua tháng năm ?
Tú_Yên
(28-05-2012)
Vướng vít vần thơ
Tơ lòng - vướng vít vần thơ
Sợi nhện rối rắm trói mơ một đời
Bổng_trầm
...mấy tiếng buông lơi
Đàn ai tấu khúc chơi vơi - thật buồn !
Tú_Yên
(27-05-2012)
Sợi nhện rối rắm trói mơ một đời
Bổng_trầm
...mấy tiếng buông lơi
Đàn ai tấu khúc chơi vơi - thật buồn !
Tú_Yên
(27-05-2012)
Chợ chiều
Ngày tàn.
Mưa rớt lê thê
Đường quê sũng ướt - chị về chân không
Giọt rơi...
Rơi trắng cánh đồng
Chợ chiều vắng ngắt
Mênh mông...
Chợ chiều.
Nghiêng vai -tóc lệch...tiêu điều
Đường trơn
Dáng chị theo chiều gió nghiêng
Hết rồi bao buổi chợ phiên
Hết Xuân.
Hết cả nỗi niềm thanh tân
Mưa rơi
Giọt nước trong ngần
Chiều.
Nên phố cũng bâng khuâng - bóng chiều
Dép cùn - chân bước liêu xiêu
Cân_đong_đo_đếm...
Nghĩ nhiều - cũng thôi
Thương em thơ dại mồ côi
Chị tần tảo
Chợ xa xôi - quản gì
Mờ sương
...tất tả - chị đi
Trời mờ mịt tối là khi trở về.
...
Ngày tàn
Mưa rớt lê thê
Vẫn là Chị với
…bóng_quê
Chợ chiều.
Tú_Yên
(23-05-2012)
Mưa rớt lê thê
Đường quê sũng ướt - chị về chân không
Giọt rơi...
Rơi trắng cánh đồng
Chợ chiều vắng ngắt
Mênh mông...
Chợ chiều.
Nghiêng vai -tóc lệch...tiêu điều
Đường trơn
Dáng chị theo chiều gió nghiêng
Hết rồi bao buổi chợ phiên
Hết Xuân.
Hết cả nỗi niềm thanh tân
Mưa rơi
Giọt nước trong ngần
Chiều.
Nên phố cũng bâng khuâng - bóng chiều
Dép cùn - chân bước liêu xiêu
Cân_đong_đo_đếm...
Nghĩ nhiều - cũng thôi
Thương em thơ dại mồ côi
Chị tần tảo
Chợ xa xôi - quản gì
Mờ sương
...tất tả - chị đi
Trời mờ mịt tối là khi trở về.
...
Ngày tàn
Mưa rớt lê thê
Vẫn là Chị với
…bóng_quê
Chợ chiều.
Tú_Yên
(23-05-2012)
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)