Thứ Ba, 13 tháng 8, 2024

Cô đơn là bình yên (2)

 

Cô đơn là bình yên (2)

Cô đơn là sự bình yên
Trí, tâm thanh thản – không phiền nhiễu chi
Tịnh an nghe gió thầm thì
Thong dong ngồi đón ngày đi qua đời.

Chẳng buồn vì tiếng đãi bôi
Không đau lòng bởi những lời đảo điên.


Cô đơn – là sự bình yên
Cho mình có khoảng trời riêng nhẹ nhàng.

Tú_Yên
(06-04-2024)

Cô đơn là bình yên

Cô đơn là bình yên.

Không thể hiểu
Sao đời buồn đến thế?
Bao ưu tư mãi giữ để riêng mình
Điều muốn nói – không nơi nào bày tỏ
Cho nên rồi chỉ còn cách lặng thinh.

Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2024

Thơ Phổ Nhạc - Một sáng

 Thơ Tú_Yên – AI Phổ Nhạc


MỘT SÁNG

Một sáng…

Một sáng nào…
Anh sẽ đến quê Em
Bên dòng sông xanh dịu dàng uốn khúc
Để chợt nhận ra trong đời đôi lúc
Có những thâm tình vượt cả không gian

Xin

 

Xin…

Mai sau xin hoá kiếp làm mây
Cứ vẩn vơ bay suốt tháng ngày
Không thèm suy nghĩ điều chi cả
Hữu ảnh_vô tình
…như cỏ, cây!

Tú_Yên
(20-05-2024)

Lỡ...(3)

 


Thơ Phổ Nhạc - Lỡ...

 Thơ Tú_Yên – AI Phổ Nhạc



Lỡ...(2)

Lỡ…(2)


Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2024

Thơ Phổ Nhạc - Mây (3)

 * Thả lòng cùng với vầng mây
Để xem năm tháng vơi_đầy – đầy_vơi.

Thơ Tú_Yên – AI Phổ Nhạc

MÂY (3)



Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2024

Thơ Phổ Nhạc - Mây

Thơ Tú_Yên - AI Phổ Nhạc

MÂY
(Trích “Lời cho Mây 5”)


Lỡ...(1)

 

Lỡ…(1)

Vì ta lỡ gặp nhau
Nên niềm đau sống lại
Mười năm – xa…xa mãi
Có là gì mai sau?

Ta lỡ gặp chi nhau
Khi không màu kỷ niệm
Cũng chẳng gì lưu luyến
Giữa dòng đời rong rêu.


Đã không phải là yêu
Cũng chẳng là tình bạn
Tất cả – là một thoáng
Một thoáng…
Tình – vu vơ.

Tú_Yên
(17-05-2024)