Thứ Hai, 1 tháng 1, 2018

Chào năm mới 2018

lch2

Chào...

Chào ngày mới đến tinh khôi
Chào Người luôn tặng cho Tôi tiếng cười
Chào năm tháng rất đẹp tươi
Chào Tôi với cả khoảng trời bình yên.

Tú_Yên
(01-01-2018)

Chúc...

IMG_8064

B li phía sau

Tất cả nỗi buồn bỏ hết lại phía sau
Tâm trong trẻo ta đón chào năm mới
Đường trước mặt bình yên đang chờ đợi 
Cuộc sống an nhàn cùng con chữ tiêu dao


Thứ Bảy, 23 tháng 12, 2017

Thứ Ba, 19 tháng 12, 2017

Thương lắm – Trà Vinh

aobaom9

Mộc mạc, yên bình
Kia…góc phố quê tôi

Không nhung gấm
không màu son, sắc phấn
Nhưng mãi trong tim tình người luôn nồng thắm
Trọn vẹn một đời
…t
hương lắm – Trà Vinh ơi!

Tú_Yên
(17-12-2017)

Thứ Ba, 12 tháng 12, 2017

Nhớ...

pcah36

Nhớ anh - con chữ chợt buồn
Như mùa Đông xám trời tuôn mưa phùn
Trăng tàn làm cảnh mông lung
Có ngôi Sao lạc – lạc vùng hư vô.


Vu vơ

la24

Bên sân xao xác lá vàng
Vu vơ một thoáng…dịu dàng – mênh mông
Chẳng là cái lạnh chiều Đông
Mà nghe như tiếng hư không gọi mình.

Tú_Yên
(09-12-2017)

Thứ Sáu, 8 tháng 12, 2017

Chút vui cho ngày mới

Thấy vui nên rinh về để dành xem chơi.

* Cám ơn FB đã luôn tạo ra những điều bất ngờ thú vị