Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016

Tình thơ Phi Khanh



4 mùa

Nhìn hoa nở mới biết rằng Xuân đến
Nghe tiếng Ve - thì đã bước sang Hè
Nhặt lá rơi - Thu đượm sắc vàng hoe
Đêm se lạnh mới hay là Đông tới


Thứ Tư, 25 tháng 5, 2016

Thơ người – Thơ tôi

bien4
Trăm năm câu chữ luôn thầm lặng
Như áng phù vân dỗ bóng chiều
Thơ người là gió hắt hiu
Thơ tôi - con sóng liêu xiêu (gợn buồn)


Tú_Yên

(25-05-2016)

Thứ Hai, 23 tháng 5, 2016

Chị ơi !

ng9

Chị ơi !
Nơi chốn mờ xa đó
Có nhớ quê xưa với góc nhà
Nhớ lúc chiều buông - Diều căng gió
Nhớ di ảnh buồn của mẹ cha ?


Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2016

Tự dưng

DAnh2
Tự dưng

Tự dưng nghĩ cũng tức cười

Thiên: Trời
Địa: Đất
Nhân: Người
và: Ta
Có thần thánh
có quỷ ma
Lại thêm rác rưởi…ngọc ngà…và thơ

Thơ thì viết để ươm mơ
Rác rưởi: đổ bỏ
Ngọc - ơ…để dành.

Tú_Yên

(04-01-2010)


Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016

Ký ức buồn

ng7
Ve kêu - biết đã đến hè
Có thời xa lắc mà nghe nhớ hoài
Ký ức buồn - lãng đãng bay
Âm vang như tiếng của ngày - rất xưa


Thơ

904bc-badong17
Thơ viết để ươm đầy ước vọng
Đôi khi làm lắng đọng hồn ai
Như làn gió thoảng…mây bay…
Ngân nga ru khúc mê say tặng đời


Thứ Ba, 19 tháng 4, 2016

Hỏi ?

10fbb-thuonglathuong           

Liu riu - gió hát cùng trời
Miên di khúc nhạc buông lơi - vô thường

Áng thơ trôi

ng14

Tháng năm còn lại bấy ngày
Níu Xuân - Xuân đã mờ phai chốn nào
Nửa đời chỉ chút ước ao…
Đem vần thơ mộng gửi trao gió trời


Thứ Hai, 7 tháng 3, 2016

Ngày 8-3-2016





Vẫn là con mẹ…

Con vẫn là con mẹ - rất ngoan
Mỗi năm ngày 8 tháng 3 sang
Giỏ hoa be bé nhưng tình lớn
Tôn kính, thương yêu mãi ngập tràn



Có con - mẹ cảm thấy đời vui
Êm ấm chia nhau những ngọt bùi
Lòng con yêu mẹ - xanh như lá
Nhờ đất vun bồi luôn sinh sôi.


Tú_Yên
(08-03-2016)