Thứ Hai, 7 tháng 3, 2016

Ngày 8-3-2016





Vẫn là con mẹ…

Con vẫn là con mẹ - rất ngoan
Mỗi năm ngày 8 tháng 3 sang
Giỏ hoa be bé nhưng tình lớn
Tôn kính, thương yêu mãi ngập tràn



Có con - mẹ cảm thấy đời vui
Êm ấm chia nhau những ngọt bùi
Lòng con yêu mẹ - xanh như lá
Nhờ đất vun bồi luôn sinh sôi.


Tú_Yên
(08-03-2016)

Thứ Năm, 3 tháng 3, 2016

Tình thơ Phi Khanh





Người tình đất Vĩnh

Mấy năm rồi - hỡi người yêu đất Vĩnh
Càng gần nhau thì càng thấy cô đơn
Tôi yếu đuối như loài hoa Mắc Cở
Nếu đau thương chỉ xếp lá lặng buồn


Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2016

Xuân_xa

mai

Một năm trôi qua rồi đó
Giỗ đầu chị giữa ngày Đông
Rồi Xuân - cây cành nẩy lộc
Mà buồn vẫn cứ mênh mông

Thứ Hai, 1 tháng 2, 2016

Như màu lá úa

adg75
Đèn ơi sáng để quên ngôi Sao tắt (Ph Kh)
Một đời người được_mất cứ dần xoay
Chị đi rồi - bỏ thơ ở lại đây
Em ôm giữ rồi nghe lòng trĩu nặng.


Thứ Năm, 21 tháng 1, 2016

Tình thơ Phi Khanh




Trả anh

Xin đừng hỏi vì sao tôi hay viết
Những lời thơ tha thiết tự ngàn xưa
Những đêm buồn thao thức lắng nghe mưa
Anh đừng hỏi vì sao tôi đã khóc

Tình thơ Phi Khanh

 


Hết yêu

Tôi đã bảo: Anh đừng biên thư nữa
Đừng hẹn hò, chờ đợi chỉ hoài công
Bọn con trai các anh thường khó hiểu 
Một lần yêu thương đổi đến hai lòng


Thứ Ba, 19 tháng 1, 2016

Tình thơ Phi Khanh

Di bút của Chị mà Tôi muốn lưu lại trong quãng đời thơ của mình - như một chút chắt chiu cho những gì còn sót lại của mối thâm tình sau cuối của kiếp người.




Trao trả

Tôi chối bỏ sau lưng nhiều kỷ niệm
Bước chân yêu lỡ lạc dấu thiên đường
Chặng buồn mình cúi mặt vào đêm tối
Với cuộc đời rách nát lạnh tình thương


Thứ Năm, 14 tháng 1, 2016

Cảm nhận về một bài thơ















Lạc đường

Vầng trăng, Ta bẻ làm đôi
Nửa chìm đáy nước, nửa trôi ngân hà
Giả từ góc nhỏ thơ ca
Dư âm ?

Một thoáng hương hoa - lạc đường.

Tú_Yên

(01-04-2010)