Mỗi ngày đều là ngày Sinh Nhật thật vui và vạn điều như ý nghe Duy của mẹ.
Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2018
Thứ Tư, 28 tháng 3, 2018
Xin lỗi nỗi buồn
Chỉ là giảm stress bằng thơ
Cho quên đi những bơ vơ cõi người
Cho quên đi những bơ vơ cõi người

Tưởng rằng đã quên – không nhớ
Nào dè cứ nhớ – không quên
Cuộc đời – quên quên…nhớ nhớ
Rồi thành nỗi buồn mông mênh.
Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2018
Thứ Năm, 15 tháng 3, 2018
Thứ Tư, 7 tháng 3, 2018
Ngày 8 tháng 3
Niềm vui ngày 8 tháng 3
* Cám ơn Út Duy đã tặng mẹ giỏ hoa rất ý nghĩa và rất dễ thương nhân ngày 8/3
* Cám ơn Út Duy đã tặng mẹ giỏ hoa rất ý nghĩa và rất dễ thương nhân ngày 8/3



