Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2017
Đôi khi
Đôi khi nghĩ đến khoảng trời...
đa đoan - với những tiếng cười...thực_hư
Nhớ thời cứ ngỡ chừng như...
Chừng như...(yêu?) - lại chừng như...(hững hờ!)
Thứ Ba, 26 tháng 9, 2017
Một ngày

Mưa lâm thâm
Nắng liu riu
Hết mưa đến nắng
hết chiều lại đêm
Hạt sương rơi ướt cỏ mềm
Một ngày – rồi sẽ lại thêm một ngày.
Một ngày – như bóng mây bay
Một ngày qua mất
…một ngày – ngày qua.
Tú_Yên
(25-09-2017)
Thứ Năm, 21 tháng 9, 2017
Không…

Không tiền – nhưng có bình yên
Không mơ mà lại được duyên ngôn từ
Không còn cay đắng ảo hư
Không nghe trí não buồn như nắng tà
Không người trách móc, kêu ca…
Nên tâm thanh tịnh – và ta yêu đời.
Tú_Yên
(2017)
Thứ Ba, 19 tháng 9, 2017
Thứ Tư, 13 tháng 9, 2017
Khi trời rạng đông



