Một ngày
rồi một ngày qua
Hỏi vần thơ có thật thà hơn không?
Một mùa
rồi một mùa Đông
Sắt se gió lạnh trải dòng thời gian!
Một ngày
rồi một ngày sang…
Miên man câu chữ
ngổn ngang ngôn từ
Cỏi trần: vừa thực…vừa hư?
Trăm năm thì cũng chỉ như...một ngày
Một ngày theo gió vút bay
Một ngày...rồi lại một ngày - ngày qua.
Tú_Yên
(08-07-2017)
rồi một ngày qua
Hỏi vần thơ có thật thà hơn không?
rồi một ngày sang…
Miên man câu chữ
ngổn ngang ngôn từ
Trăm năm thì cũng chỉ như...một ngày
Một ngày theo gió vút bay
Một ngày...rồi lại một ngày - ngày qua.
(08-07-2017)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét